Nói thiệt đã từ lâu e đã suy nghĩ làm gì làm 1 ở nhà,2 ra đường bằng 4 bánh chứ qua thông tin báo đài có quá nhiều tai nạn nghiêm trọng từ xe máy nên quyết cày cuốc lên xe hơi..Đơn giản vì nếu e mà chết thì cái gì cũng hết..còn sống là còn cơ hội để làm ra tiền..nên mặc dù lúc đưa xe về nhà...ai ai cũng nói ,trách mua xe ..e kệ thiên hạ xì xào ..quyết chơi cái xe cho ngon lành tý..
Vậy mà từ lúc có xe cuộc sống lại khá hơn xíu lúc đi xe máy..cảm thấy thoải mái hơn..an toàn hơn..đi đứng đúng luật hơn,biết nhường nhịn ở ngoài đường nhiều hơn..và cũng cật lực lao động hơn..vì giồng gánh thêm nhiều chi phí
Coi clip này và nhiều clip khác cùng nhiều vụ khác trên đường mới thấy hết được cái nguy hiểm của những phương tiện giao thông ở những xã hội không chịu phát triển
Vậy mà từ lúc có xe cuộc sống lại khá hơn xíu lúc đi xe máy..cảm thấy thoải mái hơn..an toàn hơn..đi đứng đúng luật hơn,biết nhường nhịn ở ngoài đường nhiều hơn..và cũng cật lực lao động hơn..vì giồng gánh thêm nhiều chi phí
Coi clip này và nhiều clip khác cùng nhiều vụ khác trên đường mới thấy hết được cái nguy hiểm của những phương tiện giao thông ở những xã hội không chịu phát triển