RE: Sinotec Chinese GP Report
Ít hình quá đấy, thế thì hơi phí đó, tiếc là năm nay không theo được, hẹn năm sau nhé
Ít hình quá đấy, thế thì hơi phí đó, tiếc là năm nay không theo được, hẹn năm sau nhé
RE: Sinotec Chinese GP Report
không bít có ít hay không chứ mỗi ngày tụi em bắn 1G thẻ nhớ đấy anh Quân .. híc..híc...
, sẽ chọn lựa và post thêm khi về nhà .. 
Ít hình quá đấy, thế thì hơi phí đó, tiếc là năm nay không theo được, hẹn năm sau nhé
không bít có ít hay không chứ mỗi ngày tụi em bắn 1G thẻ nhớ đấy anh Quân .. híc..híc...
RE: Sinotec Chinese GP Report
Dự báo thời tiết là mai có mưa to nhé, mà Fer chạy trời mưa thế nào thì biết rồi đó

Dự báo thời tiết là mai có mưa to nhé, mà Fer chạy trời mưa thế nào thì biết rồi đó
RE: Sinotec Chinese GP Report
Tiếp ảnh đi bác Bình ơi! Em đang muốn xem pha Aloso vượt Massa nhưng sau đó Kimi đã chặn Alonso cho Massa vượt lại .
Tiếp ảnh đi bác Bình ơi! Em đang muốn xem pha Aloso vượt Massa nhưng sau đó Kimi đã chặn Alonso cho Massa vượt lại .
RE: Sinotec Chinese GP Report
bác chờ 1 tẹo, bây giờ ngồi lọc hình ra để post cũng mất hết 1 buổi, híc..híc...
Không chỉ có hình Pilot F1 mà có cả hình các khán giả Nữ Tung Của cực kỳ duyên dáng nữa đấy. [8D]
Mà công nhận, toàn cảnh Trường Đua Sinotec là 1 màu Đỏ rực Phe La Li ...
Vì thế Halmiton cúm chân là đúng roài ... [8D]
Tiếp ảnh đi bác Bình ơi! Em đang muốn xem pha Aloso vượt Massa nhưng sau đó Kimi đã chặn Alonso cho Massa vượt lại .
bác chờ 1 tẹo, bây giờ ngồi lọc hình ra để post cũng mất hết 1 buổi, híc..híc...
Mà công nhận, toàn cảnh Trường Đua Sinotec là 1 màu Đỏ rực Phe La Li ...
RE: Sinotec Chinese GP Report
...dzé...Fè chạy dời mưa quá ổn...
...lần mưa đầu tiên ở Hungary...bố của Lewis chính là người lái chiếc xe cẩu cẩu hắn trở lại đường đua nhờ đó mà ko dính 1 phát DNF...lần mưa thứ 3 ở Shanghai...Ron "the liar" Dennis ôm đầu nhìn Lewis chết dzí cách chỗ mình ngồi chừng 200m mà không làm gì được...lúc đó người lái cẩu anh hùng ở đâu...
...dzé...Fè chạy dời mưa quá ổn...
...lần mưa đầu tiên ở Hungary...bố của Lewis chính là người lái chiếc xe cẩu cẩu hắn trở lại đường đua nhờ đó mà ko dính 1 phát DNF...lần mưa thứ 3 ở Shanghai...Ron "the liar" Dennis ôm đầu nhìn Lewis chết dzí cách chỗ mình ngồi chừng 200m mà không làm gì được...lúc đó người lái cẩu anh hùng ở đâu...

RE: Sinotec Chinese GP Report
Cái gì "quá" cũng không tốt , và "tự tin" cũng như vậy ! Rõ ràng là Alonso rất thích chạy dưới trời mưa cho lãng mạn, và chiến thắng trước Massa tại Đức năm nay là một ví dụ . Tại Fuji Nhật Bản vừa rồi cũng vậy, Alonso có lẽ cũng cầu trời đổ mưa, và cũng chính Alonso đã phải DNF vì quá tự tin và khả năng của mình . Hôm qua, McLaren cũng rứa, quá tự tin vào trời mưa nên 4 cục đen đen đã mòn hết sạch rồi mà vẫn chưa gọi Hamilton vào pít, đến khi chú này vào pít thì đã quá muộn . . . .
Cái gì "quá" cũng không tốt , và "tự tin" cũng như vậy ! Rõ ràng là Alonso rất thích chạy dưới trời mưa cho lãng mạn, và chiến thắng trước Massa tại Đức năm nay là một ví dụ . Tại Fuji Nhật Bản vừa rồi cũng vậy, Alonso có lẽ cũng cầu trời đổ mưa, và cũng chính Alonso đã phải DNF vì quá tự tin và khả năng của mình . Hôm qua, McLaren cũng rứa, quá tự tin vào trời mưa nên 4 cục đen đen đã mòn hết sạch rồi mà vẫn chưa gọi Hamilton vào pít, đến khi chú này vào pít thì đã quá muộn . . . .
RE: Sinotec Chinese GP Report
Day 1: Friday Practice
Chuyến bay từ HCMC hạ cánh xuống sân bay Pudong International Airport (Shanghai) lúc 6g30 AM... Mặc dù trải qua 1 đêm vật vờ cùng hơn 160 hành khách trên chiếc A320 bé tý tẹo nhưng anh em cảm thấy rất xung... Ra đến Maglev là 7g00 thì 7g02 có chuyến tàu... the perfect start ... 30km tàu chạy đúng 8 phút...
sau đó lại 1 quyết định đúng đắn nữa là đi Metro về gần KS (6 bến mất khoảng 20') lên bến trung tâm Nanjing Road đi taxi về KS mất 10 phút ... check in, nhận vé F1 của agent gửi đến từ trước, nhận phòng... 8g10 anh em xuất phát ra để kịp coi Fri Prac 1 lúc 10g00... Đi taxi đến 1 trong 4 điểm xe bus đón khách ra trường đua mất khoảng 10 phút thì đến Hoangqua Stadium... lên bus (free cho F1 ticket holder) chạy ra trường đua mất khoảng 45 phút
Thời tiết tương đối nóng bức, oi ả hơn tưởng tượng tuy nhiên ko nắng lắm nên hình chụp cho cả weeked hứa hẹn sẽ ko có gì là đáng nói lắm... đại loại là làm fóng sự thì có thể chấp nhận được... phỏng ạ...
Tý never đai... đang vật vã với cảm giác chạy 300km/h trên Maglev (từ sân bay về KS)
Trợ lý của Tý trong chuyến OS công du F1
Cái vòng xoay cầu vượt này chắc phải to ngang ngã tư Hàng Xanh (chụp từ bus ra trường đua)
Và đây... nàng tiên phơi bày dần thân xác qua của sổ bus
Quan chức OS thị sát Chinese GP 2007... Tý "it's f***ing big hah!"
9g30 sáng thứ Sáu, các fan Tàu khựa đã lác đác tại trường đua
và tranh thủ làm bài tập
dán decal Lewis (xe này CN chở Lewis về pit thật) ... hứa hứa...
The champion
the 100% rookie Hazuki Nakajima
DC
Sóng kiếm hợp Bull
Ice-man
and his main rival
Mp2 lấp lánh dưới trời Thượng hải
Vẫn nó
Mark Webber - hiện tượng cuối mùa
Lewis
The Q (mịa... áo thun mắc nhất 900 tệ -120$)
FA
and his kind friend - Massa
Quick Nick
Fisika
Jenson
Antony Davidson
OZ - ko giúp nhiều cho Heikki và Renault
BBS thì lại giúp Fè chiến thắng
Toy cũng có hệ thống làm mát thắng, nhưng có vẻ chỉ phát huy ở Qualifying
Q gặp sự cố hệ thống thủy lực
Hắn đóng hệt Neil (ko phải Luis) Amstrong nhảy trong trường quay Mặt trăng
Cờ vàng lập tức tung bay
Q lại phải nhảy ngược vè track đẩy xe về pit
Buổi trưa:
Tý đang ngất ngây sau khi ăn trưa và mua được 1 T-shirt Fer và 1 flag bé tẹo... [:-]
Vettel có màn trình diễn khá ấn tượng tại Fri Pra 2
Ralf
Rubens có quả helmet mới thật ấn tượng
Cận cảnh hệ thống BBS
và OZ
trên xe của Heikki Kovalainen
Yamamoto vào cua 14 kém nhất trong số các tay đua
Hãy nhìn bộ lốp của Heikki...
Filipe Massa
Davidson
Fisika với con Renault thật nhiều cánh gió loằng ngoằng (nhưng có vẻ chả hiệu quả mấy)
Honda của Jenson Button cũng nhiều "đồ chơi" phết... chỉ tội là ko có sponsors lòe loẹt
Bò đỏ Webber
Khán giả đến xem Fri Prac như thế này là khá đông
Một cú ôm cua khá ngọt của "oắt con" Lewis
Giá đồ ăn trưa ở Shanghai F1 tương đối rẻ... 30 tệ 1 xuất (65k VNĐ)
Cô bé này tranh thủ lúc vắng khách ra chụp hình lưu niệm (bán cuốn Information)
1 chú fan của Sato (hoặc Yamamoto, hay Nakajima gì đó...)
Sánh đôi cùng F1
đêm về KS mệt như Cún... dưng mà thấy cái view nó cũng đẹp thật...
Day 1: Friday Practice
Chuyến bay từ HCMC hạ cánh xuống sân bay Pudong International Airport (Shanghai) lúc 6g30 AM... Mặc dù trải qua 1 đêm vật vờ cùng hơn 160 hành khách trên chiếc A320 bé tý tẹo nhưng anh em cảm thấy rất xung... Ra đến Maglev là 7g00 thì 7g02 có chuyến tàu... the perfect start ... 30km tàu chạy đúng 8 phút...

sau đó lại 1 quyết định đúng đắn nữa là đi Metro về gần KS (6 bến mất khoảng 20') lên bến trung tâm Nanjing Road đi taxi về KS mất 10 phút ... check in, nhận vé F1 của agent gửi đến từ trước, nhận phòng... 8g10 anh em xuất phát ra để kịp coi Fri Prac 1 lúc 10g00... Đi taxi đến 1 trong 4 điểm xe bus đón khách ra trường đua mất khoảng 10 phút thì đến Hoangqua Stadium... lên bus (free cho F1 ticket holder) chạy ra trường đua mất khoảng 45 phút
Thời tiết tương đối nóng bức, oi ả hơn tưởng tượng tuy nhiên ko nắng lắm nên hình chụp cho cả weeked hứa hẹn sẽ ko có gì là đáng nói lắm... đại loại là làm fóng sự thì có thể chấp nhận được... phỏng ạ...
Tý never đai... đang vật vã với cảm giác chạy 300km/h trên Maglev (từ sân bay về KS)

Trợ lý của Tý trong chuyến OS công du F1

Cái vòng xoay cầu vượt này chắc phải to ngang ngã tư Hàng Xanh (chụp từ bus ra trường đua)

Và đây... nàng tiên phơi bày dần thân xác qua của sổ bus

Quan chức OS thị sát Chinese GP 2007... Tý "it's f***ing big hah!"

9g30 sáng thứ Sáu, các fan Tàu khựa đã lác đác tại trường đua

và tranh thủ làm bài tập

dán decal Lewis (xe này CN chở Lewis về pit thật) ... hứa hứa...

The champion

the 100% rookie Hazuki Nakajima

DC

Sóng kiếm hợp Bull

Ice-man

and his main rival

Mp2 lấp lánh dưới trời Thượng hải

Vẫn nó

Mark Webber - hiện tượng cuối mùa

Lewis

The Q (mịa... áo thun mắc nhất 900 tệ -120$)

FA

and his kind friend - Massa

Quick Nick

Fisika

Jenson

Antony Davidson

OZ - ko giúp nhiều cho Heikki và Renault

BBS thì lại giúp Fè chiến thắng

Toy cũng có hệ thống làm mát thắng, nhưng có vẻ chỉ phát huy ở Qualifying

Q gặp sự cố hệ thống thủy lực

Hắn đóng hệt Neil (ko phải Luis) Amstrong nhảy trong trường quay Mặt trăng

Cờ vàng lập tức tung bay

Q lại phải nhảy ngược vè track đẩy xe về pit

Buổi trưa:
Tý đang ngất ngây sau khi ăn trưa và mua được 1 T-shirt Fer và 1 flag bé tẹo... [:-]

Vettel có màn trình diễn khá ấn tượng tại Fri Pra 2

Ralf

Rubens có quả helmet mới thật ấn tượng

Cận cảnh hệ thống BBS

và OZ

trên xe của Heikki Kovalainen

Yamamoto vào cua 14 kém nhất trong số các tay đua

Hãy nhìn bộ lốp của Heikki...

Filipe Massa

Davidson

Fisika với con Renault thật nhiều cánh gió loằng ngoằng (nhưng có vẻ chả hiệu quả mấy)

Honda của Jenson Button cũng nhiều "đồ chơi" phết... chỉ tội là ko có sponsors lòe loẹt

Bò đỏ Webber

Khán giả đến xem Fri Prac như thế này là khá đông

Một cú ôm cua khá ngọt của "oắt con" Lewis

Giá đồ ăn trưa ở Shanghai F1 tương đối rẻ... 30 tệ 1 xuất (65k VNĐ)

Cô bé này tranh thủ lúc vắng khách ra chụp hình lưu niệm (bán cuốn Information)

1 chú fan của Sato (hoặc Yamamoto, hay Nakajima gì đó...)

Sánh đôi cùng F1

đêm về KS mệt như Cún... dưng mà thấy cái view nó cũng đẹp thật...



Last edited by a moderator: