Chờ bài bác bắp
Một chặng đua chán chưa từng thấy. Em dù có vé ngồi Bay Grandstand nhưng cũng không thể tiêu hóa nổi chặng này, không phải vì Ferrari tệ mà vì chặng này vì lý do nào đó nó không đúng với bản chất của nó. Lỗi không hoàn toàn ở đường đua khó vượt mà một phần từ sự chủ quan của Ferrari khiến mọi thứ đang khá ổn trở nên bất lợi.

Vấn đề của Ferrari ở đây là họ, vì lý do nào đó, đã không thể kiến mọi bộ lốp lắp lên xe đạt được nhiệt độ tối ưu. Đây là một trong những lý do khiên họ đưa ra quyết định sai lầm khi chọn lốp Ultra cho Vettel ở stint cuối. Họ nghĩ rằng di nhiệt độ không đủ nên với bộ lốp Ultra họ sẽ đạt được tốc độ tốt hơn và dưỡng lốp được bền hơn....nhưng rồi đời không như là mơ.