https://cafef.vn/lieu-thuoc-7000-ty...chau-au-phan-ung-ra-sao-20200330010902127.chn
Việt Nam đã bơm tới đâu rồi mấy anh chị ?
Việt Nam đã bơm tới đâu rồi mấy anh chị ?
lúc đầu e cũng nghĩ giống bác. mà voi hình mới thấy, bọn nó cũng mạc áo ấm là biết rồiChuẩn bác. Iran khí hậu nóng bức khắc nghiệt mà cũng bị dịch hoành hành đó thôi.
Từ Tết đến giờ hơn 2 tháng rùi, các dự án xây mới ở cả SG và HN đều ngưng thi công vì dịch. Xe ben chở VLXD như cát, đá, xi măng, sắt thép ..., xe trộn bê thông tươi, xe đào, xe xúc, cần cẩu,... đều giảm hoạt động mạnh.Thật ra cũng đơn giản thôi anh.
Anh nhìn tốc độ đô thị hóa của HN và SG đi, đó là một sự khác biệt cực lớn. HN đâu đâu cũng chung cư và nhà cao tầng. Bao phủ khắp cả thành phố. Bụi, khó, ô nhiểm bị các tòa cao ốc đấy giữ lại khá cao nên cho dù ngày thường hay như giờ thì sự ô nhiểm nó vẫn thế.
Nói thế để biết rằng quản lý nó lỏng lẻo và ko quan tâm từ NN nó như thế nào. Công trình nào xây dựng là ôi thôi... khủng khiếp....
Khác biệt hoàn toàn với SG. Ngày nghĩ hay lễ tết nếu anh có để ý như máy ngày nay thì rất là ok (tạm thời anh nhé, mai mốt làm CC tốc độ chóng mặt thì.....đừng hỏi)
$2000 tỷ của Mỹ, $5000 của khối G20. Sau dịch chắc $ sẽ tràn ngập.https://cafef.vn/lieu-thuoc-7000-ty...chau-au-phan-ung-ra-sao-20200330010902127.chn
Việt Nam đã bơm tới đâu rồi mấy anh chị ?
Khi nào đáy anh nhắn em với ! em all in lunchưa bắt đáy, ko vào ko vào ...!!!
Điển hình năm ngoái tui bán căn nhà được giá... sau đó tìm mua căn khác giá hơi bị thơm, rồi 3 tháng sau tui gửi bán... chỉ duy nhất một người trả giá ...vốn, tui ko thèm gửi bán nữa, ôm bom luôn. Giờ nếu mà bán thì đừng nói là bán được giá vốn nhé. He he...Cũng tuỳ trường hợp và năng lực tài chính nữa anh. Hãy tham lam khi mọi người sợ hãi, nhưng cũng khuyến cáo mọi người cẩn trọng.
Kền kền sẽ bay lượn xung quanh anh.Điển hình năm ngoái tui bán căn nhà được giá... sau đó tìm mua căn khác giá hơi bị thơm, rồi 3 tháng sau tui gửi bán... chỉ duy nhất một người trả giá ...vốn, tui ko thèm gửi bán nữa, ôm bom luôn. Giờ nếu mà bán thì đừng nói là bán được giá vốn nhé. He he...
Vậy thì a nên đặt chân tới Thủ đô dấu yêu vài lần nhé. Tốc độ đô thị hóa ngoài ấy tầm rất nhiều lần SG a nhé. Em cần tìm con số thống kê, nhưng ko có trên các trang báo chính thống. Tầm 3~5 lần SG mình lận (theo cá nhân). Xung quanh các trục đường lớn vào/ra HN toàn cao ốc, CC,... nhìn khủng khiếp lắm a ạ.Từ Tết đến giờ hơn 2 tháng rùi, các dự án xây mới ở cả SG và HN đều ngưng thi công vì dịch. Xe ben chở VLXD như cát, đá, xi măng, sắt thép ..., xe trộn bê thông tươi, xe đào, xe xúc, cần cẩu,... đều giảm hoạt động mạnh.
Nên khói bụi ô nhiễm mới, mình nghĩ là không sản sinh thêm.
Đối với khói bụi ô nhiễm hiện hữu ở các tòa nhà như bác nói thì mình chưa rõ lắm. SG không lẽ ít tòa nhà hơn HN? Thêm nữa, 2 tháng nay, tốc độ "bay hơi" khói bụi ô nhiễm của các tòa nhà tại SG nhanh hơn tại HN?
Liệu có nguồn ô nhiễm nào khác bay từ "ngoài" HN vào không?
Hay chỉ đơn giản là do người HN quét nhà nhiều hơn người SG?![]()
Tui giờ ... cố thủ. Có ôm gì thì lỡ rồi ôm luôn, ko việc gì phải xoắn hết bác ơi. Ko vay mượn lại có tiền thuê gỡ gạc. He he...Kền kền sẽ bay lượn xung quanh anh.
![]()