Hạng B2
16/9/17
186
732
93
Bán lúc này hơi căng, ngân hàng nào dám cho vay mua đây. Ủa mà báo ol này đc mở lại rồi a?
Zombie này nó đi cà nhắc từ con sóng trước rùi bác. Đến giờ chống kg nổi mới buông tay cho chết hẳn. Ai mua dự ớn này mà đang vay bank thì có lẽ đang tìm toà nhà nào cao cao chút rùi....nhìn xuống than thở “heo mi” (help me)
 
Hạng D
26/8/05
3.771
26.275
133
anh ko đọc kỹ mình viết. mình xem chỉ số HD kỳ hạn tương lai (Future contract) chứ có phải Spot line đâu bác. kỳ hạn nó có HD 3 hay 5 năm. chỉ số do Bloomberg..... đưa ra chứ mình ko tự nghĩ ra
anh dùng lãi xuất 1 ngân hàng cũng chỉ là góc nhìn của riêng ngân hàng đó với cái rủi ro nội tại của riêng ngân hàng đó chứ chưa hằn là của thị trường
Oái, giờ yêu cầu tuyển tài xế Grab bike cao dữ, phải am hiểu cả tài chính nữa à!? Thế thì thất nghiệp mình đi cầm lon chắc, cửa nào gia nhập Công ty Đa quốc gia thu nhập không hạn chế, thử thách bản thân đây! :D
 
Hạng D
18/8/15
1.186
1.539
113
44
Nền kinh tế nợ bỗng dưng đứng lại ưu tiên cho sức khoẻ... làm điêu đứng nhiều ngành nghề :(
 
Hạng C
11/10/17
796
9.222
93
Oái, giờ yêu cầu tuyển tài xế Grab bike cao dữ, phải am hiểu cả tài chính nữa à!? Thế thì thất nghiệp mình đi cầm lon chắc, cửa nào gia nhập Công ty Đa quốc gia thu nhập không hạn chế, thử thách bản thân đây! :D
đọc comment của ảnh mà lo sợ, kiến thức kinh tế tài chính có trải nghiệm nhất định thế kia mà còn chạy grab nên e thấy tương lai của mình âm u lắm.
Bác đó làm vì đam mê...:D
ảnh đam mê grab thì em thở phào.
Còn ảnh đam mê tài chính rồi lầm lỡ chạy grab thì đời em bế tắc rùi.
 
Hạng D
18/5/18
1.314
2.289
113
Oái, giờ yêu cầu tuyển tài xế Grab bike cao dữ, phải am hiểu cả tài chính nữa à!? Thế thì thất nghiệp mình đi cầm lon chắc, cửa nào gia nhập Công ty Đa quốc gia thu nhập không hạn chế, thử thách bản thân đây! :D
Ai cấm người nghèo vươn lên đâu anh. ai cũng có 1 giấc mơ bé bé mà anh. không ai đánh thuế giấc mơ. Chót chơi lớn phá sản thì chạy grab mấy hồi
 
Hạng D
18/8/15
1.186
1.539
113
44
Chiên da này cũng đòi cạnh tranh một chân Grab... Cao thủ khởi nghiệp cũng ẩn thân nhiều trong giới Grab, chờ ngày xuống núi :D
đọc comment của ảnh mà lo sợ, kiến thức kinh tế tài chính có trải nghiệm nhất định thế kia mà còn chạy grab nên e thấy tương lai của mình âm u lắm.

ảnh đam mê grab thì em thở phào.
Còn ảnh đam mê tài chính rồi lầm lỡ chạy grab thì đời em bế tắc rùi.