Hôm chủ nhật tuần rồi em đi lấy tiền. Người thuê đất vừa thấy mặt là kể khổ, than vãn xin giảm tá lả, làm ngại quá đồng ý bớt cho nó tiền thuê.Cũng có thể...
Trên đời bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Riêng cá nhân tui sau khi chuyển đổi... ( tui đã bắt đầu chuyển đổi ... từ 2 năm về trước và tạm hài lòng ) thì thôi lỡ rồi, có gì thì ôm nấy.
He he...
( một mặt bằng cho thuê người ta đã trả lại, nhưng vẫn ko ảnh hưởng gì, tui vẫn làm ăn, vẫn có thu nhập... trước đây thì thu nhập sau khi tiêu dùng vẫn còn dư để mua thẻm, giờ khó khăn thì cứ cho là ko có dư tiền để mua...thêm thì vẫn còn sống tốt chán )
Vừa ok giảm cho nó xong, đang ngồi kí giấy nhận tiền thì một đống khách kéo đến mua đồ, ăn uống ì xèo, số khác ghé mua một đống mang về.... Ngồi thêm chút thì thấy vẫn bán được đều đều chứ có ế chỗ nào đâu...
Làm em chưng hửng luôn vì bị nó gạt quá dễ
Chỉnh sửa cuối: