Thế mới nói giảm phát nhưng CPI lại tăng và kte Việt khó bật như kiểu lò xo nén. Theo tớ, giờ thị trường nhắm vào cầu nội, kích cầu nội, nương theo đó mà phát triển trước, ít nhất là duy trì ... nhịp thở rồi mới mong phất lên làm giàu.Theo em thấy giờ báo chí đưa tin gì cũng chỉ là đòn gió chứ sản xuất suy kiệt chỉ vài ngành làm ăn được thì dân tiền đâu mà chi tiêu chưa kể lương thực thực phẩm tăng giá khiến người dân chi tiêu càng thận trọng hơn. Dù VN hết dịch nhưng thế giới vẫn dịch thì kinh tế VN cũng khó phục hồi nhanh được. Du lịch, dịch vụ còn ngắc ngoải dài dài
Em đồng ý với bác nhưng kích cầu nội thì cũng phải tạo được thu nhập cho người dân mới kích được, Mỹ nó bơm tiền cho người dân chi tiêu còn xứ mình muốn bơm cũng chẵng có mà bơmThế mới nói giảm phát nhưng CPI lại tăng và kte Việt khó bật như kiểu lò xo nén. Theo tớ, giờ thị trường nhắm vào cầu nội, kích cầu nội, nương theo đó mà phát triển trước, ít nhất là duy trì ... nhịp thở rồi mới mong phất lên làm giàu.![]()
Nước ta còn nghèo mừh. Trước giờ chăm mẫm vào bđs thì giờ chia nhau ra ... cạp thôi (làm nông). Giờ tớ nghĩ phát huy nông nghiệp đáp ứng ngay cầu nội và có khi làm giàu từ đó vì nguy cơ thế giới thiếu lương thực là rất lớn.Em đồng ý với bác nhưng kích cầu nội thì cũng phải tạo được thu nhập cho người dân mới kích được, Mỹ nó bơm tiền cho người dân chi tiêu còn xứ mình muốn bơm cũng chẵng có mà bơm
Các công ty xuất khẩu gạo miền nam đang khóc ròng vì không xuất được đó bác, nông dân cũng khóc ròng vì lúa gạo không bán được, chỉ làm giàu cho thương lái tung chiêu thổi giá thôi. Người tiêu dùng vẫn trả giá cao nhưng nông dân lại phải bán giá thấp, như vụ giải cứu dưa hấu vừa rồi, giá đến tay người tiêu dùng 5-7k/ kg nhưng giá mua của nông dân chỉ 1-2k/kgNước ta còn nghèo mừh. Trước giờ chăm mẫm vào bđs thì giờ chia nhau ra ... cạp thôi (làm nông). Giờ tớ nghĩ phát huy nông nghiệp đáp ứng ngay cầu nội và có khi làm giàu từ đó vì nguy cơ thế giới thiếu lương thực là rất lớn.
Đã qua cái thời x2,x3 rồi. Từ năm nay đến những năm tiếp theo là thời điểm thắt lưng buộc bụng, chắt chiêu từng đồng, từng cơ hội nhỏ. Chắc ít nhất phải vài ba năm gian khó. Việt Nam hết dịch trước, xăng dầu giảm giá, nhiều gói hỗ trợ, lãi suất không tăng thì coi như một thuận lợi, nhiều người vẫn cố gồng được, không đến nỗi bể như 10 năm trước. Nên em nghĩ giá chỉ giảm chút ít thôi rồi đi ngang vài năm. Chờ vài năm sau kinh tế thế giới phục hồi rồi chúng ta lại chờ đón những cơn sóng mới.
Việc đó là vĩ mô, của chính phủ. Ngoài việc chống dịch, hỗ trợ cứu đói, ... thì mình hy vọng họ nhìn thấy được những méo mó của thị trường và điều chỉnh kịp thời. Giúp kinh tế nông nghiệp lành mạnh và phát triển bền vũng, thời gian qua kinh tế nông nghiệp như đứa con ... ghẻ.Các công ty xuất khẩu gạo miền nam đang khóc ròng vì không xuất được đó bác, nông dân cũng khóc ròng vì lúa gạo không bán được, chỉ làm giàu cho thương lái tung chiêu thổi giá thôi. Người tiêu dùng vẫn trả giá cao nhưng nông dân lại phải bán giá thấp, như vụ giải cứu dưa hấu vừa rồi, giá đến tay người tiêu dùng 5-7k/ kg nhưng giá mua của nông dân chỉ 1-2k/kg
Đã qua cái thời x2,x3 rồi. Từ năm nay đến những năm tiếp theo là thời điểm thắt lưng buộc bụng, chắt chiêu từng đồng, từng cơ hội nhỏ. Chắc ít nhất phải vài ba năm gian khó. Việt Nam hết dịch trước, xăng dầu giảm giá, nhiều gói hỗ trợ, lãi suất không tăng thì coi như một thuận lợi, nhiều người vẫn cố gồng được, không đến nỗi bể như 10 năm trước. Nên em nghĩ giá chỉ giảm chút ít thôi rồi đi ngang vài năm. Chờ vài năm sau kinh tế thế giới phục hồi rồi chúng ta lại chờ đón những cơn sóng mới.
- Kinh tế thì chữ U.
- BĐS thì chữ ... L
Lò xo vẫn đang bật mạnh mha bác. Nhưng mà bật trên tizi, trên truyền thông. Còn thực tế thì...tệ hơn chúng ta nghĩ....Thế mới nói giảm phát nhưng CPI lại tăng và kte Việt khó bật như kiểu lò xo nén. Theo tớ, giờ thị trường nhắm vào cầu nội, kích cầu nội, nương theo đó mà phát triển trước, ít nhất là duy trì ... nhịp thở rồi mới mong phất lên làm giàu.![]()
Attachments
-
90,1 KB Đọc: 26
Anh cho em xin tt nha anh!Sao tui có 5000m mặt tiền sông Củ Chi ở PMH rao 6 tháng trời ko ai hỏi mua nhỉ. Hóng giải cứu![]()
Zalo của em 0 chín 3 8 chín 3 ba bốn năm sáu.
Mình đã gửi thông tin qua zaloAnh cho em xin tt nha anh!
Zalo của em 0 chín 3 8 chín 3 ba bốn năm sáu.