Hạng B2
9/10/16
128
52
28
40
Dạ bác, Phan Rang - Vĩnh Hy biệt danh là tứ bình: Bình Ba - Bình Hưng - Bình Lập - Bình Tiên.
Bình Ba thì em chưa ghé qua, bác muốn qua đây thì phải đi từ Cam Ranh, chỗ cảng cá Đá Bạc.

Trên đường về thì bác có thể ghé Bình Lập trước, ở đây có resort Ngọc Sương cảnh đẹp, thích hợp chụp hình, bác vào cổng tham quan thôi thì 50K / 1 người, nếu ở lại thì sẽ được trừ tiền đó vô tiền phòng.
https://www.google.com/maps/place/Bình Lập, Cam Lập, Cam Ranh, Khanh Hoa Province, Vietnam/@11.8531236,109.1660999,16z/data=!4m5!3m4!1s0x3170eb593ba71967:0x26b92f3f7af21113!8m2!3d11.8510172!4d109.1716531

ghé Ngọc Sương chụp hình xong bác có thể qua Bình Tiên tắm, chỗ này là bãi tắm hoang sơ, vắng vẻ lắm, bác cứ yên tâm chạy xe vô đường đất luôn, hồi đó em hông biết nên để xe tuốt ở ngoài đi bộ vô, tắm ở đây đã hơn bên Ngọc Sương do cát mịn hơn, biển trong, xanh ngọc bích đẹp lắm, bãi biển chắc có mỗi mình mình tắm, kekeke
https://www.google.com/maps/place/Bình Tiên, Công Hải, Cam Ranh, Ninh Thuan Province, Vietnam/@11.8043989,109.1742968,15z/data=!4m5!3m4!1s0x3170ead3bcbe9cbd:0x6966a78b73e4a1c9!8m2!3d11.8031798!4d109.1842884

Ăn uống bác có thể ghé bãi Kinh, đi tàu qua bè ăn hải sản, ở đây tắm cũng được, hoặc bác thích thì tàu cũng chở bác qua Bình Hưng tham quan rồi về ăn hải sản sau, bác thích ăn cá thì kêu cá dò ăn, 15K / người thì phải, xe điện thì 50K lên hải đăng với vòng xuống.
https://www.google.com/maps/place/Bãi KINH/@11.7758742,109.2040372,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3170ead3bcbe9cbd:0x6966a78b73e4a1c9!2zQsOsbmggVGnDqm4sIEPDtG5nIEjhuqNpLCBDYW0gUmFuaCwgTmluaCBUaHVhbiBQcm92aW5jZSwgVmlldG5hbQ!3b1!8m2!3d11.8031798!4d109.1842884!3m4!1s0x0:0x7a1dde5ff31d3d4a!8m2!3d11.7729177!4d109.2095464

Đoạn từ Vĩnh Hy về Phan Rang bác có thể ghé mấy vườn nho chơi cũng được.

Về tới Ninh Chữ em thấy có Ninh Chu Bay Club có vẻ biển cũng đẹp nhưng đợt em đi mưa quá em không có ghé.
Tới Phan Rang thì bác có thể đi tiếp ra QL1A hoặc đi tiếp đường ven biển Ninh Thuận, đợt em đi đoạn ven biển Ninh Thuận qua Dinh Cape thì thấy nếu trời mưa bão thì không nên đi đoạn đó, dễ có sạc lở từ núi xuống, còn từ Dinh Cape qua Phan Rang thì đường ok hơn, có 1 mình mình chạy :D

Từ Cam Ranh về đường ven biển đẹp, chạy đúng biển báo thì không có gì ngại hết bác ơi.
Cám ơn Bác rất nhiều. Đã Note lại toàn bộ cho hành trình sắp tới.:cool:
 
Hạng B2
29/6/17
373
5.107
93
34
Dạ resort hoặc hotel bác có thể lên Agoda xem trước dựa theo nơi bác muốn đến, mình vừa xem được giá, vừa xem được hình nơi đó lẫn review của các khách.

Điệp Sơn thì bác cứ chạy ra bến tàu Vạn Giã
bác xem google map ở đây nha
https://www.google.com/maps/place/Van Gia port bridge/@12.6902521,109.2245583,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb4d6d49fae2462b5!8m2!3d12.6902931!4d109.2258342
Ra đó có tàu đi Điệp Sơn, ô tô để lại ở bến tàu luôn, giá tàu 200K / người, buổi chiều hình như tầm 4h là mấy chuyến tàu cuối cùng để về đất liền, ra đó tàu đủ người là họ chạy à.

Còn Đảo Yến bác xem số đt ở đây nha
http://sanesttourist.com.vn/vi/hot-tour/chuong-trinh-tour-tham-quan-dao-yen-hon-noi/
Tour này bác nên đăng ký trước, vì họ giới hạn số lượng khách, đủ khách họ sẽ không nhận nữa.
Đảo Yến ủng hộ bác chủ

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm
 
Hạng B2
29/6/17
373
5.107
93
34
đẹp quá bác, chắc em phải tập chơi flycam quá, kekeke
Nếu bác chịu khó tìm hiểu thfi Phú Yên biển k thua gì Nha Trang đâu. Còn nhiều cảnh đẹp lắm :)

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm
 
Hạng B1
22/4/17
76
24
8
40
Ngày 5: 18/5/2017 - Nha Trang

Trong lúc em còn đang say giấc nồng thì bà xã làm chuyện tốt, xuống xe dọn dẹp sẵn hút bụi xe luôn. Đến lúc mình thức dậy, hai đứa chuẩn bị đi ăn sáng thì nàng ấy thỏ thẻ “anh ơi, hút bụi lại lần nữa đi, xe còn dơ quá à”. Em mở máy xe lên, lấy máy hút bụi tính cắm vào thì phát hiện “ủa, sao cái cảnh báo áp suất lốp tắt tối thui rồi”, tháo ra gắn vô vẫn vậy, gắn máy hút bụi vô cũng mở không được, thì ra là nàng ấy hút bụi mà không đề máy xe, chạy bằng điện bình luôn, kết quả là quá dòng, đứt cầu chì. Vậy là thay vì ăn sáng thì phải chạy ra hãng nhờ thay cầu chì giúp.
View attachment 752534

Xong việc, 2 đứa đi ăn bún cá Nha Trang, rồi về KS nghỉ ngơi, chút chiều sẽ lên khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà chơi.

Ven đường lên hòn bà có qua 1 đập nước và có 1 con suối, có đoạn suối cũng hơi gần đường đi nên em và bà xã tấp xe vô sát lề xuống chơi luôn. Nước chảy cũng hơi êm, nhưng toàn đá, mình không rành địa hình nên cũng không dám ra xa. Em hỏi người dân ở đó cách lên đoạn trên êm hơn, có thể tắm suối được thì họ bảo đi đường vòng xa lắm, mà kế hoạch tụi em thì còn quay ra đi về phía Ngọc Sương chơi nữa nên thôi, chỉ đứng chơi và ngắm cảnh một chút rồi đi tiếp
View attachment 752536
View attachment 752535
View attachment 752537

Lên xe đi tiếp một đoạn ngắn thì gặp trạm gác không cho lên nữa, em có hỏi xin thì anh gác trạm nói ảnh cho đi tiếp cũng được, nhưng trên đó còn 2 trạm nữa, họ không cho thì em cũng phải quay xuống à. Vậy là đành quay xuống, qua Ngọc Sương chơi thôi.

Đoạn quay xuống đi ngang lại cái đập nước, em quyết định rẽ xe chạy vào luôn, trong đập cũng vắng hoe, chỉ có vài người dân vào đó câu cá.
View attachment 752567

2 vợ chồng quyết định bỏ xe bên trên, men theo đường mòn cạnh con đập đi xuống hạ nguồn.
View attachment 752531
Đừng nhìn áo trắng, bả đi tưới cây đó, đường đó cũng không đi xuống nữa được đâu
View attachment 752538

Bên dưới hạ nguồn là một khu người ta dự định xây khu nghỉ dưỡng hay vui chơi gì đó, nhưng bỏ hoang rồi, chỗ này bác nào thích đi chơi cắm trại qua đêm em thấy được nè
View attachment 752539

Cảnh đẹp bên dưới
View attachment 752545
View attachment 752565
View attachment 752566

Tắm suối luôn
View attachment 752554
View attachment 752556

Nàng tiên cá ngồi trên cục đá, có tảng đá được đẽo thành hình cá voi nữa
View attachment 752563
View attachment 752559

Trời cũng xế chiều rồi, em phải quay ra xe để còn qua Ngọc Sương cho kịp giờ, không thôi trời tối thui lại không thấy có gì đẹp.

Thời trang lái xe của em đây
View attachment 752530

Resort Ngọc Sương ngày thường vắng, chỉ có 1, 2 cặp chụp hình cưới, biển sạch, cảnh đẹp, nhưng cát không mịn như mấy bãi em tắm ở Vĩnh Hy. Đến lúc này thì 2 vợ chồng nảy ra trò tự setup chụp ảnh.
View attachment 752568

Nhờ có cái tripod, để điện thoại lên, bà xã làm đạo diễn, em canh khung hình rồi chạy ra diễn chung và bấm chụp.
View attachment 752569
View attachment 752571
View attachment 752570
View attachment 752532
View attachment 752533

Trời cũng tối rồi, về lại Nha Trang đi ăn cá nướng thôi. Bà xã gọi điện đặt tour sang đảo Yến, nhưng tour kín rồi nên em đổi lịch ngày mai sẽ đi Điệp Sơn chơi, ngày mốt sẽ đi đảo Yến.

Phần 4 - ngày 6&7: Nha Trang - Điệp Sơn - Đảo Yến Hòn Nội - Phú Yên
Bác chủ cho hỏi đi qua đảo Bình Hưng thế nào ah, ca no hay thuyền, có lâu k, gởi oto ở đâu. Ở đao 1 đêm dc k hay phải về trong ngày. Cám ơn bác
 
Hạng B1
21/11/08
71
93
18
Bác chủ cho hỏi đi qua đảo Bình Hưng thế nào ah, ca no hay thuyền, có lâu k, gởi oto ở đâu. Ở đao 1 đêm dc k hay phải về trong ngày. Cám ơn bác

dạ bác ghé bãi này nha bác, ở lại thì em cũng không rõ, nhưng có nhà nghỉ bên đó, xe chắc mình vẫn để bên bãi.
https://www.google.com/maps/place/B...1dde5ff31d3d4a!8m2!3d11.7729177!4d109.2095464

Mình đi qua đảo bằng tàu của mấy nhà bè ở đó luôn bác, tầm 5p đến chưa tới 10p là qua tới nơi rồi.
Bác có thể ở resort Vĩnh Hy ở gần đó cũng được, rồi ban ngày mình qua đảo chơi, ăn uống trên bè
 
Hạng B1
22/4/17
76
24
8
40
dạ bác ghé bãi này nha bác, ở lại thì em cũng không rõ, nhưng có nhà nghỉ bên đó, xe chắc mình vẫn để bên bãi.
https://www.google.com/maps/place/Bãi KINH/@11.7711653,109.2056438,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7a1dde5ff31d3d4a!8m2!3d11.7729177!4d109.2095464

Mình đi qua đảo bằng tàu của mấy nhà bè ở đó luôn bác, tầm 5p đến chưa tới 10p là qua tới nơi rồi.
Bác có thể ở resort Vĩnh Hy ở gần đó cũng được, rồi ban ngày mình qua đảo chơi, ăn uống trên bè
Mình k qua nhà bè ăn uống mà muốn qua đâo thì sao bác, nghe mấy bác trên OS khuyên như vậy
 
Hạng B1
21/11/08
71
93
18
Mình k qua nhà bè ăn uống mà muốn qua đâo thì sao bác, nghe mấy bác trên OS khuyên như vậy

dạ được luôn, thoải mái bác, có tính tiền tàu 15-20K thôi à, nhưng mà em thấy trên đảo cũng không có gì đặc biệt hết á :)
 
Hạng B1
22/4/17
76
24
8
40
dạ được luôn, thoải mái bác, có tính tiền tàu 15-20K thôi à
Vâng cám ơn bác. Bác cho hỏi ở resort sao biển hay Ngọc sương thế nào ạh. Mình dự định ở đó rồi ra đảo chơi, nghe nói khu resort đẹp lắm