Hôm qua mình và kingo vừa qua Suối tiên thì đài 99.9 thông báo Ngã ba VT kẹt xe ..ùn ứ , hết hồn và chắc là keen lon đã đưa đoàn về kg bị kẹt .
Thật vui khi BBQ trong trời tối mịt và dàn nhạc trong xe của minhptsc .. ầm ầm như trong bar.., Âm thanh nổi .. quá đỉnh luôn .
thức ăn thì quá nhiều lần sau phát huy nhé minh ơi , kingo 2 ui .. Vụ BBQ này có lý ghê đó ..
Cảm ơn keen lon , kingo 1, 2 và minhptsc đã tổ chức một bữa dã ngoại ấm áp mà lâu lắm rồi mình mới có cảm giác như thế ..
Ồ mà ghẹ ngon tuyệt , chỗ đó bán hàng chất lượng và giá rẻ nhỉ . Đúng là kingo 2 , sưu tầm ẩm thực rất chuẩn .
Cung đường .. phải nói cung đường quá chuẩn để test .. mình đã lén lút test xe edge gần 100 km ra Lộc an và quay ra hồ tràm .. Ôi chao cung đường như thế làm sao mà không vi phạm luật GT nhỉ .. , và cảm giác rất yomost luôn .
Các bác post hình nhé , sao lần này mình mải mê kiểu gì mà chẳng chụp được hình cho tử tế .