N Người Xây dựng Hạng D 13/7/12 1.268 113 63 9/10/13 #121 Em gái thuyết minh khu di tích là người Hoa từ Tuyên Quang mới ra trường,nhận việc được vài tháng. Lưu niệm một tấm cùng em. Mặt trời đã xế bóng nơi núi xa...
Em gái thuyết minh khu di tích là người Hoa từ Tuyên Quang mới ra trường,nhận việc được vài tháng. Lưu niệm một tấm cùng em. Mặt trời đã xế bóng nơi núi xa...
N Người Xây dựng Hạng D 13/7/12 1.268 113 63 9/10/13 #122 Giọng nhẹ,mượt và trong vắt...nhiệt tình vui vẻ và tận tụy,những phẩm chất của người vùng cao... Cả đoàn chăm chú lắng nghe em...
Giọng nhẹ,mượt và trong vắt...nhiệt tình vui vẻ và tận tụy,những phẩm chất của người vùng cao... Cả đoàn chăm chú lắng nghe em...
N Người Xây dựng Hạng D 13/7/12 1.268 113 63 9/10/13 #123 Nhờ có em mà biết được những chân cột của Dinh thự được đúc bằng đồng với những họa tiết hoa văn mô phỏng hình quả Anh Túc,thứ quả mang lại sự thịnh vượng cho dòng họ Vương thuở nào...
Nhờ có em mà biết được những chân cột của Dinh thự được đúc bằng đồng với những họa tiết hoa văn mô phỏng hình quả Anh Túc,thứ quả mang lại sự thịnh vượng cho dòng họ Vương thuở nào...
N Người Xây dựng Hạng D 13/7/12 1.268 113 63 9/10/13 #124 Sân trong của Dinh Chị em làm một tấm kỷ niệm trước bồn tắm bằng đá. Bồn nay xưa kia được dùng để ba bà vợ của Vua Mèo tắm bằng sữa dê,sữa dê vùng này không nhiều,gia nhân phải sang Trung Quốc cõng sữa về...
Sân trong của Dinh Chị em làm một tấm kỷ niệm trước bồn tắm bằng đá. Bồn nay xưa kia được dùng để ba bà vợ của Vua Mèo tắm bằng sữa dê,sữa dê vùng này không nhiều,gia nhân phải sang Trung Quốc cõng sữa về...
N Người Xây dựng Hạng D 13/7/12 1.268 113 63 9/10/13 #125 Hàng cây phía trước đã hơn 200 tuổi... Nơi Vua Mèo yên nghỉ phía sau dãy núi kim tự tháp xa xa kia...
Hàng cây phía trước đã hơn 200 tuổi... Nơi Vua Mèo yên nghỉ phía sau dãy núi kim tự tháp xa xa kia...
N Người Xây dựng Hạng D 13/7/12 1.268 113 63 9/10/13 #126 Thăm Dinh Vua Mèo xong, một cảm giác bâng khuâng khó tả... Nơi rừng núi mặt trời như muốn tắt sớm. Đường còn xa,tạm biệt nhé nơi ghi ấn tượng hành trình.
Thăm Dinh Vua Mèo xong, một cảm giác bâng khuâng khó tả... Nơi rừng núi mặt trời như muốn tắt sớm. Đường còn xa,tạm biệt nhé nơi ghi ấn tượng hành trình.
N Người Xây dựng Hạng D 13/7/12 1.268 113 63 9/10/13 #127 Đi được ít phút thì gặp xã này có tên ngồ ngộ. Cảnh này mà bỏ qua cũng uổng,phải bù lại những khi mưa... Chếch máy một chút...
Đi được ít phút thì gặp xã này có tên ngồ ngộ. Cảnh này mà bỏ qua cũng uổng,phải bù lại những khi mưa... Chếch máy một chút...
N Người Xây dựng Hạng D 13/7/12 1.268 113 63 9/10/13 #128 Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày sắp tàn ,thị trấn cao nguyên Đồng Văn đã hiện ra trước mặt Đường phố chính của thị trấn Đêm nay sẽ ngủ tại đây,250K/phòng đôi,nơi cực Bắc xa xôi heo hút này sao giá phòng cao nhỉ...ở độ cao 1500m này thì đâu cần máy lạnh...
Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày sắp tàn ,thị trấn cao nguyên Đồng Văn đã hiện ra trước mặt Đường phố chính của thị trấn Đêm nay sẽ ngủ tại đây,250K/phòng đôi,nơi cực Bắc xa xôi heo hút này sao giá phòng cao nhỉ...ở độ cao 1500m này thì đâu cần máy lạnh...
N Người Xây dựng Hạng D 13/7/12 1.268 113 63 9/10/13 #129 Tranh thủ rửa xe,thay nhớt máy...chẳng có tiệm,chỉ là máy bơm nước trên vỉa hè ngay bên một tiệm hớt tóc... Cũng Như Ý...cái tên chẳng kém gì Sài Gòn Bên trong...
Tranh thủ rửa xe,thay nhớt máy...chẳng có tiệm,chỉ là máy bơm nước trên vỉa hè ngay bên một tiệm hớt tóc... Cũng Như Ý...cái tên chẳng kém gì Sài Gòn Bên trong...
N Người Xây dựng Hạng D 13/7/12 1.268 113 63 9/10/13 #130 Tối đến trời mưa lạnh,ăn cơm ở quán cô Dìn,nhà hàng cơm phở duy nhất ở Thị trấn. Khách bàn bên sang giao lưu,khách du lịch từ Hà Nội lên bằng 4B,nghe đoàn xe máy từ Sài Gòn ra thì lấy làm ngưỡng mộ...
Tối đến trời mưa lạnh,ăn cơm ở quán cô Dìn,nhà hàng cơm phở duy nhất ở Thị trấn. Khách bàn bên sang giao lưu,khách du lịch từ Hà Nội lên bằng 4B,nghe đoàn xe máy từ Sài Gòn ra thì lấy làm ngưỡng mộ...