Em thì em vẫn đi cả 2b và 4b. Thú thật hồi xưa đi 2b chỉ lo chửi 4b ko nhường đường cho mình, đến khi ngồi 4b rồi mới thành hồi đó mình đi quá ẩu. Tạt đầu xe, cứ có chỗ trống là chèn vào, leo lên lề rồi xuống lại lòng đường bất ngờ, quẹo trái thì cứ đứng trước đầu 4b... Nói chung là tội nào giờ mình nói người ta hồi xưa mình cũng đều có.
Nhờ vậy mà giờ em đi 2b ngoan hẳn, đúng làn đúng đường, quẹo hay đổi lane đều có tín hiệu
Nhờ vậy mà giờ em đi 2b ngoan hẳn, đúng làn đúng đường, quẹo hay đổi lane đều có tín hiệu
Chuẩn luôn, đó là sự nhận thức chung của tất cả những người lái xe 4B. Vì thế nếu có tên nào nhảy vô nói xe 4B chạy thế này thế nọ, bênh vực xe máy thì chắc chắn 100% tên đó chưa bao giờ chạy xe 4B.fly_us nói:Em thì em vẫn đi cả 2b và 4b. Thú thật hồi xưa đi 2b chỉ lo chửi 4b ko nhường đường cho mình, đến khi ngồi 4b rồi mới thành hồi đó mình đi quá ẩu. Tạt đầu xe, cứ có chỗ trống là chèn vào, leo lên lề rồi xuống lại lòng đường bất ngờ, quẹo trái thì cứ đứng trước đầu 4b... Nói chung là tội nào giờ mình nói người ta hồi xưa mình cũng đều có.
Nhờ vậy mà giờ em đi 2b ngoan hẳn, đúng làn đúng đường, quẹo hay đổi lane đều có tín hiệu![]()