À còn vụ cái đèn giao thông ở chân cầu vượt Quang Trung nữa. Hướng từ Chợ Cầu qua Khu trung tâm phần mềm . Chiều ngược lại gắn đèn xe máy dc phép đi thẳng , nhưng chiều từ Chợ Cầu sang cầu vượt thì lại k có . các anh ấy đang ăn rất tích cực ở chỗ này.
 
Hạng D
5/2/15
3.636
6.642
113
56
TP.Hồ Chí Minh
ko đồng ý ở điểm đổ thừa đèn, đi đường phải nhìn đèn và nhìn biển báo chứ
Bác thông củm, được cãi cùng thua cãi cố, sai lè ra mà còn cố đưa ra bằng chứng không có để thể hiện cái tôi. Ra đường em ghét cay ghét đắng cái thể loại: cứ vắng CSGT là hùa nhau vượt đèn đỏ, mà cái thể loại này nhìn qua cũng có nhiều đứa sơ vin đóng thùng rất ư lịch bịch. Khi bị bắt lại thì gãi đầu bứt tóc ỉ ôi van xin, mà sao XH giờ đẻ sao ra lắm cái dạng quái thai này thế.
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Chổ ngã 3 này 2b chạy rât ẩu, ngoài việc đèn đỏ đi thẳng còn có việc đèn đỏ quẹo trái mới ghê đã vậy còn cúp đầu xe em nữa chứ, làm em giậc mình xém chút nữa là hốt nó rồi.
 
Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
Em ghét xxx, nhưng em cũng thù bọn vượt đèn đỏ. Bọn này cùng 1 loại với nhau, gặp nhau rùi xâu xé ăn thịt nhau là hợp lý rùi.
 
Hạng B2
17/2/10
374
226
43
Người lạ đường sẽ không dính lỗi này. Lỗi này chỉ toàn người thường xuyên đi đường này dính thôi, vì người ta đã thành thói quen. Chơi thay đổi mà không thông báo, không hướng dẫn cho người ta ít nhất 4 tuần, chỉ chực chờ phạt tại chỗ xem như là bẫy rồi. Còn nếu cơ quan chức năng đã có hướng dẫn đủ thời gian mà vẫn vi phạm thì phạt là đúng.
 
  • Like
Reactions: Tohoa and Vogrand
Hạng C
23/7/13
518
16.789
93
Xin xác nhận là hồi xưa ở đây có cái biển "Xe máy đi thẳng khi đèn đỏ" nhưng giờ thì dẹp rồi. Hồi đó em học bên KHTN đi đường này hằng ngày nè
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng D
6/4/15
1.529
3.021
113
Bác thông củm, được cãi cùng thua cãi cố, sai lè ra mà còn cố đưa ra bằng chứng không có để thể hiện cái tôi. Ra đường em ghét cay ghét đắng cái thể loại: cứ vắng CSGT là hùa nhau vượt đèn đỏ, mà cái thể loại này nhìn qua cũng có nhiều đứa sơ vin đóng thùng rất ư lịch bịch. Khi bị bắt lại thì gãi đầu bứt tóc ỉ ôi van xin, mà sao XH giờ đẻ sao ra lắm cái dạng quái thai này thế.
Dự là bác mazda chưa bao giờ vượt đèn đỏ. :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng D
4/10/12
2.198
3.675
113
ngày xưa thì nó có cái bảng cho phép đi, hình như gỡ cũng hơn năm nay zòi. Nói chung là vi phạm thì nộp phạt thôi, ý kiến j nữa :3danbanh:
Chuẩn!
Ý thức người tham gia giao thông đang kém đi, trình độ tri thức kém nên không tự trang bị hiểu biết luật pháp! - 1 trong nhiều yếu tố góp phần cho quan quân ngành GT tham nhũng.

Thua luật thì lấy tình ra chống chế! Tôi xin lỗi chứ tôi thấy nhiều người vượt đèn, đi ngược chiều, rẽ không tín hiệu, không đội nón, chở hàng vươn vãi... vậy họ có gây nguy hiểm cho người khác không? Lúc đụng chuyện lăn ra ăn vạ, cái này tôi bị rồi luôn!

Người thì thấy đủ kiểu, phụ nữ có, trẻ trâu có, trung niên tri thức có cả, ngay như ông bô tôi, mỗi khi chở ông đi, ổng bảo tôi phải chạy khi đèn đỏ, thua!

MƠ đi, thiên đường này 100 năm nữa vẫn vậy, như cái bài viết tưởng chứng như có lý mà chẳng lý lẽ gì hết, ngu dân thì quan dễ trị thôi!
 
Hạng D
4/10/12
2.198
3.675
113
Em xác nhận bạn này sai, tại ngã ba NVC-ADV hướng từ Trần Hưng Đạo ra ngã sáu không hề có tín hiệu, biển báo gì cho thấy 2B được đi thẳng khi đèn đỏ. Tuy nhiên, bạn này đã rất hay khi đã nêu ra được những vấn đề rất đáng quan tâm. Em xin trích nguyên văn:

"Mọi người vào xem và share dùm Trúc nha, vì 1 người lên tiếng ko bằng nhiều người, và khi cả 1 xã hội cùng lên tiếng thì mới có thể hạn chế và loại bớt đi những CSGT thường xuyên ăn cướp trên mồ hôi công sức của chúng ta đc.

Sáng nay 28/4 tôi đi làm từ lúc 3h30 sáng, đường xá vắng hoe lác đác vài bóng người, dân lao động có, dân ăn chơi có, cướp giật cũng có, đặc biệt là bọn CƯỚP NGÀY.

Vừa qua ngã ba Nguyễn Văn Cừ và An Dương Vương Q5 hướng đi ra bùng binh ngã 7 Lý Thái Tổ thì bị CSGT bắt lại vì lý do vượt đèn đỏ.

Tôi khẳng định với CSGT là có "đèn hiệu cho phép xe máy được đi thẳng khi đèn đỏ" trên cột đèn giao thông vì tôi đi đường này hàng ngày và trong suốt bao nhiu năm qua nên rất tự tin là mình đúng. CSGT giữ hết giấy tờ và yêu cầu tôi quay lại xem có còn đèn tín hiệu đó nữa hay ko. Tôi quay xe chạy lại, cái đèn hiệu ko còn ở đó nữa.

CSGT nói lúc trước có đèn hiệu được đi thẳng khi đèn đỏ, nhưng gần đây gỡ ra rồi. Giờ phạt nóng tại chổ 100k.

Tôi hỏi luật nào quy định phạt nóng tại chổ 100k, CSGT im lặng ko trả lời. Tôi yêu cầu CSGT nếu tôi sai thì lập biên bản, tôi chấp nhận đóng phạt.

Vấn đề tôi bức xúc và muốn hỏi các bác ở trên Bộ, trên Sở, các bác làm luật là:

1. Luật giao thông đâu phải tờ giấy nháp, bác muốn vẽ thì vẽ, muốn xóa thì xóa, muốn gắn lên thì gắn, muốn gỡ bỏ thì gỡ. Chẳng khác nào hằng ngày người dân chạy xe ngoài đường ai ai cũng biết: đèn xanh thì được đi tiếp, đèn đỏ thì dừng xe lại; giờ các bác đổi thành đèn đỏ được đi tiếp, đèn xanh thì dừng lại, xong lại đêm hôm núp núp ló ló rình mò canh lúc người dân sơ hở thì bắt lại đòi tiền, ai mà nể mà phục. Làm gì thì làm ơn có thông báo, có hướng dẫn và công khai đàng hoàng, chứ kiểu này khác nào tạo điều kiện cho CSGT tham nhũng, tiêu cực, làm thất thoát tài sản của nhà nước, làm hại cho dân đen.

2. Luật giao thông có quy định khi vượt đèn đỏ CSGT được phạt nóng tại chổ 100k ko? Nếu có thì ở trong quy định nào, ở đâu; còn ko có thì các bác làm ơn tìm anh CSGT trong hình về hỏi rõ dùm cho dân với. Chúng tôi đã phải đi làm vất vả từ rất sớm, bao nhiêu nguy hiểm rình rập ngoài đường, vậy mà các bác CSGT vẫn tỏ ra nguy hiểm hơn cả cướp, làm tình làm tội, ăn chặn ăn bớt của dân. Đâu phải sáng nay chỉ mình tôi là nạn nhân đâu, chỉ có 2 CSGT mà bắt tất cả 4 xe cùng 1 lúc và cùng 1 lỗi. Chỉ 1 mình tôi yêu cầu lập biên bản, tất cả những người còn lại đều nộp phạt nóng tại chổ.

Hầu như ai nghe xong cũng cho là tôi làm chuyện bao đồng, mang thiệt thòi về cho bản thân, nhưng cá nhân tôi thấy đúng thì tôi làm. Ít nhất bản thân tôi sai tôi chịu trách nhiệm về phần mình, còn các bác làm sai, tắc trách, bao che, dung túng để cho nhân viên mình lộng hành, muốn làm sao thì làm, các bác có dám chịu trách nhiệm ko?

Còn các anh CSGT, các anh là đàn ông con trai, trên vai mình còn mang trọng trách bảo vệ trật tự an ninh xã hội, an toàn cho người dân, đồng lương các anh lãnh hằng tháng cũng là tiền thuế do người dân làm lụng vất vả cả tháng trời mới có, vậy mà các anh nhìn lại đi, các anh làm được gì cho cái xã hội này rồi, làm đc gì có ích cho dân chưa ??? Dân mình đa số là người lao động, thu nhập thấp, nhận thức ko cao, cứ thấy thay vì vừa mất thời gian vừa tốn nhiều tiền đóng phạt thì thà đưa đại vài trăm lẻ cho rồi, coi như cúng cô hồn. Còn các anh là người hiểu luật, thi hành luật mà lại lợi dụng việc đó mà cướp bóc của dân. Tôi biết đạp đổ chén cơm của người khác là ko nên, bêu rếu anh mà ko có bằng chứng thì cũng chẳng làm gì đc anh, nhưng mà anh ơi, đất nước chúng ta có trở nên nghèo đói hay ko, xã hội chúng ta có ngày càng suy đồi hay ko, là nhờ phần lớn ở công phá hoại của các anh đó. Nhìn lại đi !!!

Thà tốn tiền cho mình thấy thanh thản, còn hơn tốn tiền mà còn phải chịu đựng cái cảm giác giống như mình nuôi 1 con chó, cho nó ăn, xong lâu lâu nó lại quay lại cắn mình. Ức ko chịu được.

Cán bộ Nguyễn Việt Phương 283-763"

Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?...4&set=a.1349319873246.44391.1838843816&type=1
Cảm xúc mùa xuân đại thắng! Thôi đi chơi tiếp!