Chủ đề tương tự
Cái ý thức xếp hàng ở VN nó không có nên thằng nào cũng muốn ngoi lên trước bất chấp tất cả mà. Có hôm đang chờ đèn đỏ có ông dream bóp kèn toe toe ngoi lên tưởng rẽ, ai ngờ qua vạch dừng đứng trước người ta cho vui thôi. Đúng là đầu đất và mặt dày
ý bác đang nói đến sự nghiệp giáo dục?40 năm mới có được ý thức vậy đó bác
Làm gì có giáo dục bácý bác đang nói đến sự nghiệp giáo dục?![]()
Ở mình dừng chờ cái gì cũng vậy chứ xá chi con xe nhiều toa ấy, chuyện nhỏ cả
Bọn đầu tôm này đông quá. Đúng theo tiêu chí mà mấy cha ngồi phòng lạnh hay hô hào: đi tắt đón đầu, và cuối cùng bị kẹt hóa ra lại chậm. Tư tưởng tham gia GT y như tư tưởng của ngành công nghiệp ô tô, cái gì cũng muốn được mà không muốn mất. Muốn có tiền nhưng ko muốn đầu tư, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng.
Còn thiếu 60 nữa bác ơi, trăm năm trồng người mà.ý bác đang nói đến sự nghiệp giáo dục?![]()