Cái này em gặp hoài...điên tiết lắm bá ak...nên dừng đèn đỏ em luôn chừa đường cho người rẽ nhưng cũng có người đứng bít đường ak.!Cái ý thức xếp hàng ở VN nó không có nên thằng nào cũng muốn ngoi lên trước bất chấp tất cả mà. Có hôm đang chờ đèn đỏ có ông dream bóp kèn toe toe ngoi lên tưởng rẽ, ai ngờ qua vạch dừng đứng trước người ta cho vui thôi. Đúng là đầu đất và mặt dày
40 năm mới có được ý thức vậy đó bác
Đừng có nói như là đúng vậy chứ.....
Ngày nào em cũng đi tuyến đường này toàn phải gặp cảnh như của bác, đến cả lắp dải phân cách họ cũng cố lấn sang làn bên kia để đứng chờ dẫn đến kẹt càng kẹt. Thành phần em thấy ngoại trừ các anh teen hoặc chở hàng chở gaz ra thì hầu như là các nam thanh nữ tú đóng thùng có học thức. Lần nào kẹt ở đây em cũng có suy nghĩ viễn vông là có ai đó vác máy chụp hình quay phim rõ mặt và biển số xe từng người rồi đưa lên phương tiện truyền thông cho đẹp mặt.Em cũng rất ghét bọn này, không biết nhanh hơn tý nào không nhưng mà tý nữa bên kia ùa qua là kẹt cứngsao bọn xxx không ra lùa 1 phát nhỉ, 1 lần vậy cả mấy chục con mồi, có ăn bẩn mình vẫn ủng hộ.
Thêm ảnh ở Trần Văn Đang
![]()
Tệ nhất là ngay đường ray xe lữa trên đường Trần Văn Đang mỗi lần qua đây có xe lữa chạy qua là y như rằng 2 hướng xe đoi đầu nhau, thay vì cùng nhau xếp hàng thứ tự thì các xe 2b tràn qua hướng ngược lại, sau khi xe lữa chạy qua thì họ lại lòn lách chen lấn nhau để lách qua khe cửa hẹp. Nếu tham gia GT đúng luật theo em nghỉ chỉ mất vài phút là tất cả các phương tiện sẽ thoát ra khỏi chổ đường ray xe lữa, đàng này phải chen nhau để thoát ra phải mất hơn 15 phút, thậm chí có hôm cải cọ choản nhau làm mất trật tự nửa. Chăc phải mất một hoặc hai thế hệ mới lập lại trât tự GT kiểu này.