E xác nhận ku 21xuân xanh đó có võ công cao cường, 1 mềnh nóa chơi 2 chít, 1 lặt lìaĐể làm gì? Có nhớ cách đây vài năm, chỉ một câu Dm, ỷ đông 3 người, cậy gần ngay nhà, đánh người ta cho dù ku đó xin lỗi cũng vẫn đánh. Ở đầu ngã 5 Ntrãi và bv Từ Dũ. Thằng ku đó móc dao xơi 3 anh lên nóc tủ ngồi luôn!
Chắc 2 ngày cuối tuần bác làm "ông bác sĩ gà làm vịt suốt đêm" há...Cũng may là có 'QUẦN CHÚNG' giúp đỡ nên huyết áp bình thường. Hehe
Bài tập đọc lớp 1 em nhớ mãi về ông bác sĩ già làm việc suốt đêm...

Dạ! Gia đình là trên hết. E đi cả tuần, cuối tuần về nhà là khoảng thời gian mà e thấy thích nhất. Sáng thứ 2 đi lại sao nó nặng nề vậy k biết.Vậy là sướng rồi, sao lại còn cao huyết áp nữa! Nhớ uống thuốc nha! Vì gia đình là trên hết, không đổi với kẻ khác nghe bác!
Bác với e cùng chung ý tưởng và e cũng 1 con chị lớn và thằng cu nhỏ. Ráng cày cuốc cho chúng nó đi du học hết! Đi khỏi cái xứ thiên cmn đường này đi để tốt cho chúng nó. Đời cha mẹ nó k đi đc nên phải chịu thôi![]()
Dạ em dự cấp 2 cho nó đi học luôn, có 2 bà cô ế bên Mễ, nhận làm con nuôi, học từ cấp 2-3 lẫn ĐH, tìm nó 1 chân trời rộng mở!
Em cũng 1 gái lớn 6t, trai nhỏ 2t...cày cày...culi culi...vì F1...


Ghê quá, bé gái đẹp đầy đường không vuốt ve, vuốt giề cái xác đó ghê vậy?!Dạ bác!
Có lần bắt thằng trộm xe, em cũng lỡ tay cho nó ăn 4 đấm liên tiếp vào đầu...nó trợn mắt lên bất tỉnh, máu mũi máu mồm tuôn ra như suối...
May mà nó chả chết, chỉ bị rạn họp sọ, chứ nó chít mình cũng bị "quá khả năng phòng vệ!'
Mất ngủ cũng cả tuần, chợp mắt thấy máu & con mắt trợn đứng tròng...![]()
Thì ông Trời xui khiến bộ 3 SH kia phải gặp anh Tiểu lí phi đao này...Cũng hổ báo đó bác , dao gọt trái cây là luật sư mớm cho khai ! Người lương thiện dù có dao và cùng đường cũng ko đủ nghề để 1 phát ,chết 3 !
Chứ không 3 anh kia hay 2 anh này va quẹt người khác e tội người vô tội!
Dạ, bác dạy chí phải!Ghê quá, bé gái đẹp đầy đường không vuốt ve, vuốt giề cái xác đó ghê vậy?!
Cứ nghe tiền bối mà theo...kakaka...

Em ra đường, chỉ cầm súng, không chơi dao. Vậy em được đánh rá là người tốt hử bác?!Cũng hổ báo đó bác , dao gọt trái cây là luật sư mớm cho khai ! Người lương thiện dù có dao và cùng đường cũng ko đủ nghề để 1 phát ,chết 3 !
Vậy có sớm quá k bác? E muốn chúng nó đi cũng ĐH thôi. Đi sớm tội chúng nó quá, cấp 2-3 cho học trường QT bên này cũng đc.Dạ em dự cấp 2 cho nó đi học luôn, có 2 bà cô ế bên Mễ, nhận làm con nuôi, học từ cấp 2-3 lẫn ĐH, tìm nó 1 chân trời rộng mở!
Em cũng 1 gái lớn 6t, trai nhỏ 2t...cày cày...culi culi...vì F1...![]()
Bác có người nhà bên đó còn đỡ, với lại có đk để đi lại. Còn e k có gì.
Ôi thôi, làm cả tuần không về nhà, vậy sức lực tiêu vào chỗ nào???Dạ! Gia đình là trên hết. E đi cả tuần, cuối tuần về nhà là khoảng thời gian mà e thấy thích nhất. Sáng thứ 2 đi lại sao nó nặng nề vậy k biết.![]()
Thảo nào, bác bị cao huyết áp nhể!