Tèo thật sự xin lỗi sáng giờ ngồi ở bv bình dân vì ông ba của tèo bị bệnh (nghi suy thận), làm các xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm đến hơn 11 mới xong. Tèo vô cùng xin lỗi bác và các anh em (comment này là xin lỗi thật lòng và nghiêm túc, không chém gió)Trả lời: Vì sao sáng nay không điểm danh?
Nếu nghiêm túc, cần hỗ trợ gi bên đó, Tèo cứ liên hệ mình nheTèo thật sự xin lỗi sáng giờ ngồi ở bv bình dân vì ông ba của tèo bị bệnh (nghi suy thận), làm các xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm đến hơn 11 mới xong. Tèo vô cùng xin lỗi bác và các anh em (comment này là xin lỗi thật lòng và nghiêm túc, không chém gió)
Cám ơn bác sĩ nhiều nếu cần thì tèo sẽ nhờ bs nghen.Nếu nghiêm túc, cần hỗ trợ gi bên đó, Tèo cứ liên hệ mình nhe
không phải ngại gì Tèo nhe, cứ alo mìnhCám ơn bác sĩ nhiều nếu cần thì tèo sẽ nhờ bs nghen.
Giờ tèo cảm được sự thật lòng từ oser rồi đó, đặc biệt là bs @minhtriquan nghen.không phải ngại gì Tèo nhe, cứ alo mình
Chỉ tâm sự thoai, biết thêm vài điều trong cuộc sống của mình mà trước đây không biết!Bác @HangXanh2006 muốn nhắn nhủ gì tèo lạc xoong trong cái còm này vậy. Thì bởi tèo mới nói bác chủ hăng tiết dịt quá, chuyện cỏn con nhường nhau chút xíu mà ấm ức làm gì để ị hổng ra(tèo nghe bác sĩ thú y @minhtriquan nói vậy đó)
Thấy chưa, em nói né bác Tèo ra cho nó lành mà.Bác lưu manh quá, có gì xe bmw ai chạy, dợ con ai lo? Tính để hàng xóm lo dùm hả bác.
Nếu nghiêm túc, cần hỗ trợ gi bên đó, Tèo cứ liên hệ mình nhe
Cám ơn bác sĩ nhiều nếu cần thì tèo sẽ nhờ bs nghen.
không phải ngại gì Tèo nhe, cứ alo mình
Đây mới thực sự là Made in Os chính hiệu !Giờ tèo cảm được sự thật lòng từ oser rồi đó, đặc biệt là bs @minhtriquan nghen.






Đi 4b kị nhất là quay đầu, quay nhanh hay chậm cũng đều nhận được ánh mắt hình viên đạn của 2b , đá thế cái đệt mợ toàn bị 2b cắt đầu khi đang quay đầu, ức chế vãi ra, tính ra đi 4b khổ thậtSập tối tầm hơn 18h hôm nay 5/6/2015, mình vừa quay đầu xe ngay góc NKKN-TQ Toản như thường lệ.
3 chiếc 2B chiễm chệ đậu hết ngay chỗ cua quẹo, đậu trên vạch kẻ đi bộ, xe mình không thể quay đầu đành dừng chờ 2B tránh chỗ. 2 chiếc tự động chạy đi...
Bất chợt, 1 anh 2B như thách thức, lao thẳng xe 2B phi vào đầu xe mình (!)
Rồi anh này tỏ vẻ hổ báo cáo chồn Lào, lách xe sang ghế tài, có vẻ muốn chiến!
Đang chở con nhỏ ghế sau, nên hạn chế động thủ & động ngôn Đan Mạch, dù máu nóng lên đỉnh, vẫn hỏi lịch sự "chỗ này quay xe mà?"
Hắn hất hàm bảo "Sao bạn, muốn gì" & đá chống xe!
Mình nhắc lại 1 lần cho hắn biết hắn đậu sai, hắn vẫn còn hăng máu.
Thằng đi cùng bảo "Thôi bỏ đi!" và kéo hắn lên xe đi tiếp...
Bận con nhỏ sau lưng, nên biết nhịn là nhục, nhưng phải nhịn, xin cho con tu kiếp này...
Mịa nó sai còn trịnh thượng mất dạy, còn kiểu "thôi bỏ đi!!!"
Mong sao 2 thằng khốn nạn này vẫn giữ cái thái độ và thói láo cờ hó đó lâu dài, nó sẽ sớm gặp anh buýt hay anh ben - anh công thỏa mãn chí lớn của chúng!!!
Mời các bác xem clip: