Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Nếu ko phát sinh thêm phiền toái ,bác tìm lộ trình khác đi cho nhẹ lòng (em ko ở SG)
a lo vụ 60kia . hihi

Dạ, cty em cách đó chục căn, em không quay đầu chỗ này, phải chạy lên 500m nữa, 500m hay có xxx bắt bậy kiếm bánh mì...chứ không em cũng chả muốn quay cái chỗ này!!! :3dnhiumay:
 
Hạng D
29/1/15
2.466
34.565
113
cholon
Thảo nào, tính mềnh cũng dzậy, bây giờ mới biết gọi là Gato.
Mình có mấy người bạn thân, thấy chúng nó có du thuyền, ghét quá, không hiểu tại sao.
Nhưng vừa rồi, có anh bạn mới làm con máy bay, không ghét, nhưng có cảm giác hơi ấm ức!
Vậy là nó tiềm ẩn trong dòng máu hử!
Bỏ Mợ Dzoài, chữa bệnh này đâu bây giờ?!
kêu em vợ anh quang đó bác xanh.:3dcuoi:
 
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Thảo nào, tính mềnh cũng dzậy, bây giờ mới biết gọi là Gato.
Mình có mấy người bạn thân, thấy chúng nó có du thuyền, ghét quá, không hiểu tại sao.
Nhưng vừa rồi, có anh bạn mới làm con máy bay, không ghét, nhưng có cảm giác hơi ấm ức!
Vậy là nó tiềm ẩn trong dòng máu hử!
Bỏ Mợ Dzoài, chữa bệnh này đâu bây giờ?!
Lão chưa vì cái ghét cái ấm ức đó mà đi gây sự hay tìm cách chơi xấu, nói xấu người ta thì sao gọi là Gato?
E cũng như lão thôi. Nhưng ghét bản thân mình nhiều hơn ghét người ta. Ghét mình bất tài hơn người ta, ghét mình thua người ta....Nhưng k bao giờ gây sự hay chơi xấu người ta. Mà phải học hỏi thêm ở người ta. Nể người ta...:3dcuoi:
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Bỏ qua nhen! ^_^
Dạ đã xác định có F1 là không làm gì sai trái cho F1 thấy & không liều mạng để F1 phải đi thăm nuôi rồi bác!
Cho con tu nốt kiếp này...Nhẫn nhẫn...Hihi... :3dcuoi:

Hôm trc nếu k có Gấu và 2 F1 chắc mình múc 1 thằng 2b rồi.
Mới chở Gấu và F1 ra khỏi nhà khoảng 500 trong khu dân cư tầm 19h. Một thằng 2b chạy ngược chiều đâm thẳng vô đầu xe mình, mình thắng lại nó lách ra. Mình dừng hẳn lại xem nó rẽ đi đâu, vậy mà nó quay đầu xe lại nói: e xin lỗi! Nhưng ĐKM! Anh muốn gì, anh muốn j? Tui xin lỗi! ĐKM! Anh muốn j?... Cứ lãi nhãi vậy. (Xỉn cmnr)
Mình sôi máu định mở cửa thì Gấu nói, thôi anh. Còn 2 đứa con, đừng để chúng thấy điều j k hay. Thế là mình im lặng đề xe đi tiếp.
Đc khoảng 100m quay đầu xe về nhà, nói Gấu và con đợi 1 tí (Gấu biết tính mình nên k dám cản) mình xách 2b đi tìm mà éo ra.
Hôm đó mà mình tìm ra chắc thằng đó tiêu!

Chắc nó đã lủi vô đâu tiêu rồi bác ơi...

Khi ngta phát hiện, nó đang thều thào : "Em xin lỗi cái cột điện...nhưng ĐKM, cái cột ai trồng ngay đây...mày muốn gì...ôi đau quá.....Tui xin lỗi cột...ây dzaaaaa...aaaaa...." :3dcuoigif:
 
Hạng F
15/11/14
10.731
94.517
113
57
Sài Gòn
Hôm trc nếu k có Gấu và 2 F1 chắc mình múc 1 thằng 2b rồi.
Mới chở Gấu và F1 ra khỏi nhà khoảng 500 trong khu dân cư tầm 19h. Một thằng 2b chạy ngược chiều đâm thẳng vô đầu xe mình, mình thắng lại nó lách ra. Mình dừng hẳn lại xem nó rẽ đi đâu, vậy mà nó quay đầu xe lại nói: e xin lỗi! Nhưng ĐKM! Anh muốn gì, anh muốn j? Tui xin lỗi! ĐKM! Anh muốn j?... Cứ lãi nhãi vậy. (Xỉn cmnr)
Mình sôi máu định mở cửa thì Gấu nói, thôi anh. Còn 2 đứa con, đừng để chúng thấy điều j k hay. Thế là mình im lặng đề xe đi tiếp.
Đc khoảng 100m quay đầu xe về nhà, nói Gấu và con đợi 1 tí (Gấu biết tính mình nên k dám cản) mình xách 2b đi tìm mà éo ra.
Hôm đó mà mình tìm ra chắc thằng đó tiêu!
Úi Rời, thật là hạnh phúc khi không tìm thấy thằng đó!
Chứ không hôm nay mềnh đâu còn được gặp bác nữa?!
Sao bác Gấu quá dzậy???
 
Hạng F
15/11/14
10.731
94.517
113
57
Sài Gòn
Hé hé! Sau đó hết cơn điên cũng thấy may cho thằng đó và may cho cả mềnh! :3dcuoi:
Mềnh gặp thì chỉ làm ít cảnh cáo thôi, nhưng ai biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện rì? ;)
Ây dà, chào cá nhân, mừng ngày gặp lại nhau nhá!
Cứ tưởng là sau hôm đó, mình sẽ không còn nhìn thấy nhao!!!