Hạng D
11/3/15
1.168
2.570
113
Tuổi này ra ngừi, chắc chớt quá bác, chăm ẵm gì nổi nữa!
Em ham vui, lấy vợ muộn, ku út của em bây giờ mới chuẩn bị vô lớp một nè!
Sợ không còn để đu theo nó đây bác!
Con em 2 thằng lớn ,giờ vc toàn hủ hỉ với nhau ... Bác vậy cũng thich ,dắt con đến trường cô nói: chào Ông rồi vô học nha con !hehe...
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Thôi e xin phép, nghỉ trc! Có ji mai e đọc chia sẻ các a sau ạ! Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi cách sống và lớn lên khác nhau! E có time sẽ chia sẻ thêm về quãng time học nc ngoài ấy
Bác rãnh làm 1 thớt về du học nhé, em cũng muốn tìm hiểu, cho con cái đi học sau này! Cảm ơn bác trước! :)
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng D
11/3/15
1.168
2.570
113
Em ở Châu Âu 30 năm, nên trẻ, ít ai đoán được, chỉ tầm 40!
Có khi nào bị ngộ nhận hem ta?!
Muốn biết chính xác bác thử test :
-sáng lên phường xin trợ cấp xoá đói ,giảm nghèo...nói lú lẫn xem nó ghi bác bao nhiêu
-tối đi nhà hàng chân dài,thò tờ Obama hỏi nó đoán nhiêu tuổi .
Bác cộng lại chia hai !:3dcuoi:
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Em lại ham vui sớm, đưa con đi học mấy lần nghe các bác ở trường hỏi "Anh con đưa đi học đó hả?" :3dkhoc:
Sướng quá còn gì...cua luôn cô giáo..."Anh chào cô!" :3dcuoi:

Em ở Châu Âu 30 năm, nên trẻ, ít ai đoán được, chỉ tầm 40!
Có khi nào bị ngộ nhận hem ta?!
Quá đỉnh! :3dquaytay: