Hạng C
23/7/13
520
18.004
93
Haiz, thời buổi này ra đường gặp toàn thứ gì đâu. Hôm em đi vòng xoay Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ xe em đang đi sát vòng xoay do em phải ôm hết 3/4 vòng xoay (em đi NTMK tới NVC) thì có thanh niên kia ép sát xe em, theo phản xạ và vì muốn tránh va chạm (em chở vợ có bầu) nên em phải đưa chân phải ra nhằm ra hiệu nó đừng ép em nữa đồng thời đề phòng nếu là cướp hay nếu có bị ép xe thì em đạp đầu xe nó luôn, vậy mà thanh niên đó hổ báo ép xe em rồi văng tục này nọ :(
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng B2
15/8/12
484
2.297
93
Xe em có 1 khúc cáp 240mm2 dươis chân ghế tài. 1 khúc 120mm2 dưới chân ghế phụ. Em dặn bx là có chuyện thì em cứ đập xe nó. Còn nó đeer cho anh. Ah, phía sau cốp có 1 ống tuýp 27 nữa, em đeer làm tay đòn tháo bánh xe thôi.
Em từng đụng chuyện 1 lần, 2 vc đang đi ngon lành tự nhiên có thằng chó đẻ nó chạy lên đập kiếng hậu, rồi chặn đầu xe. Em thắng lại, chần chừ rồi nhấn ga chạy tới luôn, nó dạt qua 1 bên rồi cầm nón bh quơ hụt vào xe em. Em là em đeso xót cái xe bao giờ. Bx em kêu mua gậy bóng chày để trên xe, em nói chi mà tốn tiền vậy.
tuy nhiên luôn dặn lòng kiềm chế trong mọi tình huống, nhưng khi có chuyện tương tự thì em sẽ kg ngồi trong xe nhìn nữa
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng D
11/3/15
1.168
2.570
113
Xe em có 1 khúc cáp 240mm2 dươis chân ghế tài. 1 khúc 120mm2 dưới chân ghế phụ. Em dặn bx là có chuyện thì em cứ đập xe nó. Còn nó đeer cho anh. Ah, phía sau cốp có 1 ống tuýp 27 nữa, em đeer làm tay đòn tháo bánh xe thôi.
Em từng đụng chuyện 1 lần, 2 vc đang đi ngon lành tự nhiên có thằng chó đẻ nó chạy lên đập kiếng hậu, rồi chặn đầu xe. Em thắng lại, chần chừ rồi nhấn ga chạy tới luôn, nó dạt qua 1 bên rồi cầm nón bh quơ hụt vào xe em. Em là em đeso xót cái xe bao giờ. Bx em kêu mua gậy bóng chày để trên xe, em nói chi mà tốn tiền vậy.
tuy nhiên luôn dặn lòng kiềm chế trong mọi tình huống, nhưng khi có chuyện tương tự thì em sẽ kg ngồi trong xe nhìn nữa
Em thấy bác sắp đổi chỗ với 2b trên thớt này rùi ...:3dnhiumay:
 
Hạng B2
19/5/14
348
280
63
Bình Thanh
Xe em có 1 khúc cáp 240mm2 dươis chân ghế tài. 1 khúc 120mm2 dưới chân ghế phụ. Em dặn bx là có chuyện thì em cứ đập xe nó. Còn nó đeer cho anh. Ah, phía sau cốp có 1 ống tuýp 27 nữa, em đeer làm tay đòn tháo bánh xe thôi.
Em từng đụng chuyện 1 lần, 2 vc đang đi ngon lành tự nhiên có thằng chó đẻ nó chạy lên đập kiếng hậu, rồi chặn đầu xe. Em thắng lại, chần chừ rồi nhấn ga chạy tới luôn, nó dạt qua 1 bên rồi cầm nón bh quơ hụt vào xe em. Em là em đeso xót cái xe bao giờ. Bx em kêu mua gậy bóng chày để trên xe, em nói chi mà tốn tiền vậy.
tuy nhiên luôn dặn lòng kiềm chế trong mọi tình huống, nhưng khi có chuyện tương tự thì em sẽ kg ngồi trong xe nhìn nữa

'1 câu nhịn, 9 câu lành' bác ơi, hỗ báo làm gì để rồi có lúc phải ân hận :)
 
  • Like
Reactions: Vongmautoan
Hạng D
28/1/15
1.066
1.777
113
53
Q7, TpHCM
Hôm trc nếu k có Gấu và 2 F1 chắc mình múc 1 thằng 2b rồi.
Mới chở Gấu và F1 ra khỏi nhà khoảng 500 trong khu dân cư tầm 19h. Một thằng 2b chạy ngược chiều đâm thẳng vô đầu xe mình, mình thắng lại nó lách ra. Mình dừng hẳn lại xem nó rẽ đi đâu, vậy mà nó quay đầu xe lại nói: e xin lỗi! Nhưng ĐKM! Anh muốn gì, anh muốn j? Tui xin lỗi! ĐKM! Anh muốn j?... Cứ lãi nhãi vậy. (Xỉn cmnr)
Mình sôi máu định mở cửa thì Gấu nói, thôi anh. Còn 2 đứa con, đừng để chúng thấy điều j k hay. Thế là mình im lặng đề xe đi tiếp.
Đc khoảng 100m quay đầu xe về nhà, nói Gấu và con đợi 1 tí (Gấu biết tính mình nên k dám cản) mình xách 2b đi tìm mà éo ra.
Hôm đó mà mình tìm ra chắc thằng đó tiêu!
Nó vào hẻm nhà Bác, nghe mấy đứa trong xóm nhà bác kể sơ về Bác, đang say, nó tỉnh rụ, chạy mất dép rồi, tìm đâu ra dc mà tìm?
 
Hạng D
28/1/15
1.066
1.777
113
53
Q7, TpHCM
Thảo nào, tính mềnh cũng dzậy, bây giờ mới biết gọi là Gato.
Mình có mấy người bạn thân, thấy chúng nó có du thuyền, ghét quá, không hiểu tại sao.
Nhưng vừa rồi, có anh bạn mới làm con máy bay, không ghét, nhưng có cảm giác hơi ấm ức!
Vậy là nó tiềm ẩn trong dòng máu hử!
Bỏ Mợ Dzoài, chữa bệnh này đâu bây giờ?!
Không có ông BS nào chữa nổi bệnh này cho Bác đâu
 
Hạng D
4/2/08
4.620
6.503
113
TPHCM
Xe em có 1 khúc cáp 240mm2 dươis chân ghế tài. 1 khúc 120mm2 dưới chân ghế phụ. Em dặn bx là có chuyện thì em cứ đập xe nó. Còn nó đeer cho anh. Ah, phía sau cốp có 1 ống tuýp 27 nữa, em đeer làm tay đòn tháo bánh xe thôi.
Em từng đụng chuyện 1 lần, 2 vc đang đi ngon lành tự nhiên có thằng chó đẻ nó chạy lên đập kiếng hậu, rồi chặn đầu xe. Em thắng lại, chần chừ rồi nhấn ga chạy tới luôn, nó dạt qua 1 bên rồi cầm nón bh quơ hụt vào xe em. Em là em đeso xót cái xe bao giờ. Bx em kêu mua gậy bóng chày để trên xe, em nói chi mà tốn tiền vậy.
tuy nhiên luôn dặn lòng kiềm chế trong mọi tình huống, nhưng khi có chuyện tương tự thì em sẽ kg ngồi trong xe nhìn nữa

em cũng đang định sắm 1 cái cây gậy bóng chày để trên xe, mà nếu để trong cốp thì không tiện lấy, để trong xe thì chẳng biết để đâu vì nó dài quá
 
  • Like
Reactions: minhtriquan