Chủ đề tương tự
Em đồng ý với bác .
Có lần em cũng ôm cục tức thế này : vừa lấy xe ra khỏi garage QH sau khi làm BH mất 3-4 ngày . Vợ 2 của em láng cóong vậy mà chỉ sau 10 phút ... tới khu vực đường ray xe lửa NVT ... thôi rồi : 1 chú xe ôm chở 1 bà mập khỏang hơn 100kgs đánh võng qua đầu xe em ... xọet 1 cái . Ôi thôi cản trước lạnh vết thẹo dài độ 4 tấc !!!
Điên thế kia chứ !!!
Có lần em cũng ôm cục tức thế này : vừa lấy xe ra khỏi garage QH sau khi làm BH mất 3-4 ngày . Vợ 2 của em láng cóong vậy mà chỉ sau 10 phút ... tới khu vực đường ray xe lửa NVT ... thôi rồi : 1 chú xe ôm chở 1 bà mập khỏang hơn 100kgs đánh võng qua đầu xe em ... xọet 1 cái . Ôi thôi cản trước lạnh vết thẹo dài độ 4 tấc !!!
Điên thế kia chứ !!!



Bác vơ cả nắm mà ko phân loại thế?BATMAN_4EVER nói:cầu Xe Lửa "hốt" hết bọn 2B cho Bác !
BATMAN_4EVER nói:cầu Xe Lửa "hốt" hết bọn 2B cho Bác !
Vấn đề là chỗ mấy thằng xe máy nó chạy trong đường hẻm song song với đường ray.Khi tới đoạn giao với đường lớn như Hoàng Văn Thụ... thì có bảng bắt buộc nó rẽ phải nhưng nó không rẽ mà chạy thẳng song song đường ray, cắt ngang qua đường bộ luôn, gây ra ùn tắc. Nếu xe lửa có ủi thì vài chục người bị chết oan vì bọn đầu đất này. Chạy ngang đó em chỉ muốn ủi luôn tụi nó. Em từng bị nó quẹt rách 1 đường ngay chân rồi nên em căm bọn ngu đó lắm
Ra đường ngày càng gặp nhiều tài xế (2B, 4B,...) thiếu văn hóa. CHÁNXuanque nói:Iem có vấn đề bức xúc bữa giờ, xảy ra cũng khá lâu rồi. Giờ thì thành nghiêm trọng lúc giờ cao điểm, nhất là khi bên Trần Huy Liệu cấm 4 B, Lê Văn Sỹ cấm 4B và kênh Nhiêu Lộc cũng cấm 4B luôn. Vấn đề thế này:
Đường ray xe lửa cắt ngang các con đường: Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Trỗi và Hoàn Văn Thụ (đoạn Phú Nhuận). Xe 2B thường đi cắt ngang mặt đường theo đường song song với đường ray xe lửa để đi " tắt, đón đầu" cho tiện, đỡ phải vòng vèo qua các còn đường khác. Cung đường tắt này đặc biệt nhanh cho người đi nhưng đồng thời gây kẹt xe, ùn tắc vào lúc giờ cao điểm, cộng thêm có còn tàu đi qua là thôi rồi.
Trước đây thỉnh thoảng có xxx đứng tóm nhưng sau này bặt tăm luôn rồi. IEm bức xúc ở đây là do cách đi này là phạm luật vì bản thân 2 B đi mà thấy xxx đứng là không dám băng ngang luôn mà sẽ đi vòng, chứng tỏ là biết đi sai, gây cản trở lưu thông.
Iem thường xuyên bị va quẹt chỗ này, đồng thời bữa còn bị gây gổ vì suýt bị đâm bởi 1 thằng điên đi 2B băng ngang. Nó quay lại còn chửi iem: ĐM, đi kiểu gì vậy. Ặc ặc. Thiệt tình là iem không có suy nghĩ mà cãi cọ với 1 hành động thiếu ý thức đến như vậy và cũng chả buồn nói gì luôn.
![]()
Nhưng những người đi 2B này hoàn toàn thiếu ý thức khi tham gia lưu thông khi đi theo kiểu này, gây ùn ứ các đoạn Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ. Iem cũng chỉ mong là chia sẻ với các bác và cũng khuyên anh em bạn bè người thân đừng đi kiểu này. Mong sao xxx tiếp tục để ý chỗ này.
Hãy thể hiện mình là người có văn hóa khi tham gia lưu thông.![]()




Từ xưa giờ vẫn đầy rẫy, 2B thì loại choai choai chạy thấy ớnRuby0903 nói:Ra đường ngày càng gặp nhiều tài xế (2B, 4B,...) thiếu văn hóa. CHÁN![]()
![]()
![]()
![]()
4B thì ... em hok có ý kiến
- Không phải là biết sai, gây cản trở lưu thông đâu. Mà là biết sai thế nào cũng bị xxx vịn thuiXuanque nói:Iem có vấn đề bức xúc bữa giờ, xảy ra cũng khá lâu rồi. Giờ thì thành nghiêm trọng lúc giờ cao điểm, nhất là khi bên Trần Huy Liệu cấm 4 B, Lê Văn Sỹ cấm 4B và kênh Nhiêu Lộc cũng cấm 4B luôn. Vấn đề thế này:
Đường ray xe lửa cắt ngang các con đường: Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Trỗi và Hoàn Văn Thụ (đoạn Phú Nhuận). Xe 2B thường đi cắt ngang mặt đường theo đường song song với đường ray xe lửa để đi " tắt, đón đầu" cho tiện, đỡ phải vòng vèo qua các còn đường khác. Cung đường tắt này đặc biệt nhanh cho người đi nhưng đồng thời gây kẹt xe, ùn tắc vào lúc giờ cao điểm, cộng thêm có còn tàu đi qua là thôi rồi.
Trước đây thỉnh thoảng có xxx đứng tóm nhưng sau này bặt tăm luôn rồi. IEm bức xúc ở đây là do cách đi này là phạm luật vì bản thân 2 B đi mà thấy xxx đứng là không dám băng ngang luôn mà sẽ đi vòng, chứng tỏ là biết đi sai, gây cản trở lưu thông.
Iem thường xuyên bị va quẹt chỗ này, đồng thời bữa còn bị gây gổ vì suýt bị đâm bởi 1 thằng điên đi 2B băng ngang. Nó quay lại còn chửi iem: ĐM, đi kiểu gì vậy. Ặc ặc. Thiệt tình là iem không có suy nghĩ mà cãi cọ với 1 hành động thiếu ý thức đến như vậy và cũng chả buồn nói gì luôn.
![]()
Nhưng những người đi 2B này hoàn toàn thiếu ý thức khi tham gia lưu thông khi đi theo kiểu này, gây ùn ứ các đoạn Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ. Iem cũng chỉ mong là chia sẻ với các bác và cũng khuyên anh em bạn bè người thân đừng đi kiểu này. Mong sao xxx tiếp tục để ý chỗ này.
Hãy thể hiện mình là người có văn hóa khi tham gia lưu thông.![]()
- Không phải thiếu ý thức À mà có ý thức đâu mà thiếu nhỉ