Lỗi này em post lên face rồi. Mà chắc tại chưa lan truyền nhanh bằng Bụi đời chợ lớn. Hình như dân hông ai quan tâm tới luật thi phải
Dạ, cảm ơn các bác, cảm ơn Cậu 3, mấy CSGT hay quan tâm tới chị em thôi, chứ nhìn mấy anh thì không dám bắt. Vì Xã em cũng không nắm luật rõ và khả năng chiến bằng em, nên bị mấy chú ghi BB. Vì nhạy cảm nên em không tiện đưa BB lên, nhưng trong nội dung sai phạm ghi là: "điều khiển xe mô tô biển số xxxx lưu thông không đúng phần đường qui định". Đồng chí CSGT này là thiếu úy.
Em sẽ ghi nhận thông tin của các bác và làm sẵn đơn khiếu nại luôn.
Cảm ơn các bác.
Em sẽ ghi nhận thông tin của các bác và làm sẵn đơn khiếu nại luôn.
Cảm ơn các bác.
Nghe lời các bác, lên làm việc sớm, em đã lên làm việc, gặp đồng chí phó -****.
Sau khi giải thích và tranh luận, đồng chí phó -**** vẫn không khuất phục được em, và em vẫn không khuất phục được đồng chí đó (chủ yếu trích dẫn khoản 2 - Điều 13 - Luật GTDB; em in ra mang đi luôn); thì đồng chí -**** bảo em về, có thể khiếu kiện.
Em nói với đồng chí -**** thêm luôn, là trên đơn em sẽ ghi luôn, em đã làm việc với đồng chí tên xxxx - Đội phó - nhưng không thống nhất được. Nói chung đồng chí phó rất cứng, khó khuất phục, và em cũng thế. Nên đồng chí phó gọi điện xuống, bảo em xuống photo giấy tờ, để em về làm đơn. Em bảo thêm, là em sẽ làm đồng kính gởi PC67 luôn.
Sau đó em ra, xuống đất (vì phòng đ/c phó trên lầu), gặp đồng chí nữ thụ lý, cho phép photo giấy tờ để làm đơn, đ/c hỗ trợ giúp; em được mời vào gặp đồng chí =** (chắc là CHT).
Vào gặp Đ/c =** lại phải làm lại từ đầu, trình bày hoàn cảnh, trình bày đường, trình bày khoản 2 điều 13 luật GTĐB, và cũng tranh luận nảy lửa không kém (có thêm 1 đồng chí =* nói chen vào), thì cuối cùng đồng chí =** cũng đuối lý, vì bảo luật chưa rõ ràng nên dân đúng, và bảo sẽ hủy BB cho em.
Thế là em bảo toàn được lực lượng.
Vấn đề là, đã ra QĐ xử phạt, và Xã em được nhờ ký vào QĐ (chỉ ký, không quan tâm đến xử lý ra sao), thì chú -* ra BB phải trả hả các bác?
Sau khi giải thích và tranh luận, đồng chí phó -**** vẫn không khuất phục được em, và em vẫn không khuất phục được đồng chí đó (chủ yếu trích dẫn khoản 2 - Điều 13 - Luật GTDB; em in ra mang đi luôn); thì đồng chí -**** bảo em về, có thể khiếu kiện.
Em nói với đồng chí -**** thêm luôn, là trên đơn em sẽ ghi luôn, em đã làm việc với đồng chí tên xxxx - Đội phó - nhưng không thống nhất được. Nói chung đồng chí phó rất cứng, khó khuất phục, và em cũng thế. Nên đồng chí phó gọi điện xuống, bảo em xuống photo giấy tờ, để em về làm đơn. Em bảo thêm, là em sẽ làm đồng kính gởi PC67 luôn.
Sau đó em ra, xuống đất (vì phòng đ/c phó trên lầu), gặp đồng chí nữ thụ lý, cho phép photo giấy tờ để làm đơn, đ/c hỗ trợ giúp; em được mời vào gặp đồng chí =** (chắc là CHT).
Vào gặp Đ/c =** lại phải làm lại từ đầu, trình bày hoàn cảnh, trình bày đường, trình bày khoản 2 điều 13 luật GTĐB, và cũng tranh luận nảy lửa không kém (có thêm 1 đồng chí =* nói chen vào), thì cuối cùng đồng chí =** cũng đuối lý, vì bảo luật chưa rõ ràng nên dân đúng, và bảo sẽ hủy BB cho em.
Thế là em bảo toàn được lực lượng.
Vấn đề là, đã ra QĐ xử phạt, và Xã em được nhờ ký vào QĐ (chỉ ký, không quan tâm đến xử lý ra sao), thì chú -* ra BB phải trả hả các bác?
azurika nói:Nghe lời các bác, lên làm việc sớm, em đã lên làm việc, gặp đồng chí phó -****.
Sau khi giải thích và tranh luận, đồng chí phó -**** vẫn không khuất phục được em, và em vẫn không khuất phục được đồng chí đó (chủ yếu trích dẫn khoản 2 - Điều 13 - Luật GTDB; em in ra mang đi luôn); thì đồng chí -**** bảo em về, có thể khiếu kiện.
Em nói với đồng chí -**** thêm luôn, là trên đơn em sẽ ghi luôn, em đã làm việc với đồng chí tên xxxx - Đội phó - nhưng không thống nhất được. Nói chung đồng chí phó rất cứng, khó khuất phục, và em cũng thế. Nên đồng chí phó gọi điện xuống, bảo em xuống photo giấy tờ, để em về làm đơn. Em bảo thêm, là em sẽ làm đồng kính gởi PC67 luôn.
Sau đó em ra, xuống đất (vì phòng đ/c phó trên lầu), gặp đồng chí nữ thụ lý, cho phép photo giấy tờ để làm đơn, đ/c hỗ trợ giúp; em được mời vào gặp đồng chí =** (chắc là CHT).
Vào gặp Đ/c =** lại phải làm lại từ đầu, trình bày hoàn cảnh, trình bày đường, trình bày khoản 2 điều 13 luật GTĐB, và cũng tranh luận nảy lửa không kém (có thêm 1 đồng chí =* nói chen vào), thì cuối cùng đồng chí =** cũng đuối lý, vì bảo luật chưa rõ ràng nên dân đúng, và bảo sẽ hủy BB cho em.
Thế là em bảo toàn được lực lượng.
Vấn đề là, đã ra QĐ xử phạt, và Xã em được nhờ ký vào QĐ (chỉ ký, không quan tâm đến xử lý ra sao), thì chú -* ra BB phải trả hả các bác?
Bác làm ơn thì làm tới cùng làm căn đi bác. Em thì toàn đánh thắng ở thực địa nên cũng chưa khởi kiện được. Buồn
Em thấy NĐ 34 phạt lỗi này (điều 9, khoản 2, điểm b) tại HN và HCM là từ 100-200k thôi mà bác, thường sẽ ra quyết định 150k.phucminh nói:Chúc mừng bác chủ đã khiếu nại thành công.
Lỗi này phạt 600k, đối với xxx thì chuyện nhỏ.
Các tp khác 80-100k.
Dạ, 600K đó bác, trong BB quyết định xử phạt ghi 600KAnh 2 Bi nói:Em thấy NĐ 34 phạt lỗi này (điều 9, khoản 2, điểm b) tại HN và HCM là từ 100-200k thôi mà bác, thường sẽ ra quyết định 150k.phucminh nói:Chúc mừng bác chủ đã khiếu nại thành công.
Lỗi này phạt 600k, đối với xxx thì chuyện nhỏ.
Các tp khác 80-100k.
Bác phucminh chuẩn đó ạ. Điều 2, khoản 4, mục g - NĐ 71, phạt 200-400K, chắc ở HCM gấp đôi từ 300K --> 600K
@Cậu 3: Cảm ơn bác T nha