đúng là đất nước xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới. Nhiều khi do nhiễm hóa chất ko xuất khẩu được mang về ăn nên cút lộn hết lên đầu. Đúng bọn đầu toàn phân, chả có tý tị ti não nào.
Từ hùi đi 4b, ý thức nâng cao đáng kể các bác ạ, k ko vì ý thức mình kém, mà là lúc trước chưa nhận ra
). Thế nên có lộ trình cấm xe máy cũng dc rồi.
Xe hơi k phải ai cũng có, còn xe máy ngay cả mấy thằng choai choai cũng có. Thế nên hoặc đi 4b hoặc đi phương tiện công cộng.
E hay đi bus khi lười đi 2b, nhưng thú thực là oải quá, ngồi còn đau tim hơn mấy bác đua xe nữa ( nhất là các tuyến ra nội thành)
Xe hơi k phải ai cũng có, còn xe máy ngay cả mấy thằng choai choai cũng có. Thế nên hoặc đi 4b hoặc đi phương tiện công cộng.
E hay đi bus khi lười đi 2b, nhưng thú thực là oải quá, ngồi còn đau tim hơn mấy bác đua xe nữa ( nhất là các tuyến ra nội thành)
Khúc này Xuân Hồng ra Trường Chinh, Buổi sáng CSGT vẫn hướng dẫn cho đi như thế để giảm áp lực chiều kia do đi về trung tâm nhiều quá. Bác chủ ít đi nên không gặp.
Chính xác nè bác chủ vì đây là đường đi làm hàng ngày của em.
Thường tầm khoảng 6h30 đến 7h00, có CSGT chặn 1/3 làn đườngphần lưu thông trên đường Trường Chinh (trước nhà thuốc Minh Châu) đoạn từ Xuân Hồng đến Nguyễn Thái Bình để ưu tiên cho xe theo hướng ngược lại (rất đông). Tuy nhiên, khi chưa đông, cũng có một số 2B lưu thông ngược chiều tạo nee6n cảnh rất không đẹp tại chỗ này.
em bị thế này hoài, ngay giao lộ Hòa Bình, Lũy Bán BÍch.
Em dừng đèn đỏ chờ rẽ trái, đã xinhan sẵn đầy đủ, xe em đậu sát ngay con dãy phân cách. Lúc rẽ ỷ y không nhìn gương chiếu hậu (vì xe em đậu sát con dãy phân cách rồi thì làm gì có xe nào bên trái nữa), thế là bị bọn đầu đất chạy ngược chiều tông lên (bọn nó muốn đi thẳng), tức điên người các bác ạ >"<
Em dừng đèn đỏ chờ rẽ trái, đã xinhan sẵn đầy đủ, xe em đậu sát ngay con dãy phân cách. Lúc rẽ ỷ y không nhìn gương chiếu hậu (vì xe em đậu sát con dãy phân cách rồi thì làm gì có xe nào bên trái nữa), thế là bị bọn đầu đất chạy ngược chiều tông lên (bọn nó muốn đi thẳng), tức điên người các bác ạ >"<
Đương nhiên là 4b sợ 2b rồi, thấy là phải nhường ngay. Hôm Tết về đèo Bảo Lộc của bác Bò sữa, 2b dàn hàng ngang hàng dọc chạy hiên ngang, 4b du lịch tốc hành tải gì cũng phải chịu thua.