Tập Lái
17/12/16
45
42
18
35
Công nhận bác. Ngồi 4b xong về đi 2b lịch sự hẳn haha. Hồi trước e đi 2b cũng hung hăng lắm, sau đi 4b tính tình kiềm chế hẳn. Nhiều khi ngôi trong xe mà nghe tiếng bộp bộp ở đuôi xe, nhìn kính chiếu hậu thấy thằng nhỏ lách nhanh vừa chạy vưa liếc phía sau là biết nó lách xong táp ngay đuôi xe m, chán dễ sợ mà chăng nhẽ đuổi theo nó haha. Thôi coi như có thêm chuyện để lên diễn đàn 8 thôi
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng B2
28/2/17
171
66
38
35
Biên Hoà
Vâng, em cũng giống bác, ngồi sau vô lăng rồi mới thấy trước mình đi 2b cũng chả coi ai ra gì! Nhưng từ đó về sau là em đi 2b nghiêm chỉnh luôn, không bao giờ tạt đầu, lọt khe 4b gì nữa cả...

Em nghĩ chắc do học và thi lấy bằng 2b quá dễ cùng với mức độ tốn bánh mì và tổn thất khi xảy ra sự cố ít hơn 4b nên mọi người mới thế ạ :3dcuoigif:
kaka,tui dạo này chạy 2b cũng nghiêm chỉnh lắm. Toàn nhường cho 4b chạy không à :D
 
  • Like
Reactions: thuytien_2310