Đi kím bánh mì. Bác có cơm thì người ta phải có cháo chứ ở đó mà bác hỏiĐồ để trong xe hơi, dừng đèn đỏ còn bị chúng nó mở cửa chôm đồ rùi chuồn mất!...
Sài gòn giờ loạn quá, CA đi đâu cả rùi!...![]()
Chuyện là thế này em xin hầu các bác ạ:
"Sài Gòn, 7/1/2015
Sáng, trên đường đi làm đoạn vừa qua White Palace, có một thằng ku béo tròn chạy xe kiểu dáo dát xiên bên này xỏ bên kia. Tự hỏi "Quái, thằng này nó muốn qua đường mà bị ép xe sao mà cứ ngoái ra sau và đánh tay lái sang trái rùi lại quành dzề thế này nhỉ?"
Đi thêm một đoạn nữa, gần khách sạn Tân Sơn Nhất, thấy thêm 1 ku ốm nhách mặc áo caro chạy lên. Khi Ma-bư béo ngoái đầu lại thì Ma-bư ốm lắc đầu. Chột dạ, chỗ này có dải phân cách liền thì sang đường thế quái nào được. À há, anh biết mấy chú muốn làm gì rùi nhé, rà phanh lại đi sau quan sát))
Tích tắc một nốt nhạc, một chàng trai cao-to-sơ mi trắng-AB đỏ đen bị kẹp cứng ngắt. Thêm một ông kẹ (nhanh đến nỗi ko nhớ hắn trông như thế nào luôn) xông lên ra chiêu "Nhị dương chỉ" điểm thẳng vào...mông đối phương. Một tiếng "Á...." vang lên. Thư sinh áo trắng nhanh tay...sờ mông, hình như chưa mất cái quần, íh lộn, cái ví. Đoán là vậy, vì sau đó 3 ông kẹ tách ra nhưng ko tăng ga vọt mất. Nếu "đại công cáo thành" thì có lẽ chúng phải "cao chạy xa bay" rồi.
Thôi thì chuyện của đời cứ để XXX lo, mình tăng ga vọt lẹ khi thấy bóng dáng 3 ông kẹ còn lởn quởn trong gương chiếu hậu. 5 cây số đến công ty mà mắt không rời 2 cái gương chiếu hậu. Ai chửi nhục mặc kệ, ta đây còn mẹ già vợ trẻ con thơ ở nhà
Vào bãi xe công ty, thấy cái ví mình ra lòi ra khỏi túi quần. Hèn chi lúc đầu thấy thằng Ma-bư mập nó cũng xà quần trước đầu xe mình. Thắc mắc không biết nó thấy mình nghèo hay vì đoạn đó còn mấy anh ao vàng áo xanh tập kết đông quá (ngay cái gì TW cục Miền Nam hay sao á). Cũng có thể vì nó thấy mình đi xe biển TP, hoặc là vì thấy mình cao-to-đẹp trai quá =)))). Thôi thì nguyên cớ gì cũng mặc, mình đang ngồi trên cty với cái mông nguyên vẹn là mừng rồi.
Thắc mắc biết hỏi ai:
1. Nếu lúc đó mình vọt lên ép xe đạp thằng béo xuống đường rồi tri hô bà con/công an gần đó bắt chúng lại thì có khả thi hông?
2. Giả sử bắt được rồi, mấy anh trên phường chỉ mời tụi nó uống nước trà, phạt hành chính rồi thả về hay có khởi tố cho bọn nó ăn Tết ở nơi "ấm cúng" nhất trong mùa đông giá lạnh này không?
3. Trường hợp vừa xui vừa may, 3 thằng nó bị bắt, mình tiếp tục đi làm, ở đâu thằng đồng bọn chạy theo rủ mình đi thăm anh Diêm, mình cho nó đi trước thì Tết này mình ăn tết với Vợ Con hay với mấy anh Giu Ven Tuốt???))
Thôi thì hỏi khó quá, tối nay về bỏ ví + điện thoại vào cốp cho chắn ăn, dù sao mất nguyên con xác suất cũng thấp hơn lẻ tẻ. Bạn nào có gọi mình mà hông nghe máy thì cũng đừng chửi mình chảnh nha. Vì điện thoại để trong cốp mà tài khoản thì ngày nào em Viettel cũng nhắn tin rủ rê "Anh ơi tk anh còn dưới 1000đ hà, anh ơi nạp tiền đi kìa""
Ráng "sống trong sợ hãi" 1 tháng nữa, đầu tháng sau em nhận xe - nhận bằng rồi các bác ạ (khoe tí)![]()
Ngày em tuổi đôi mươi thì em làm điều 1, giờ em tuổi trung niên nên hèn lắm. Còn điều 2 thì thấy rồi, ra thì CA lập biên bản, xong đi về, từ đó về sau không nghe kết quả gì.
Lúc em đi ngang thì cách đó mấy chục mét có hơn chục anh áo vàng + áo xanh đó bác, nhưng chắc không ai tri hô nên không biết, nghĩ vậy cho đời nó đẹp mà sống nốt bác ơiĐồ để trong xe hơi, dừng đèn đỏ còn bị chúng nó mở cửa chôm đồ rùi chuồn mất!...
Sài gòn giờ loạn quá, CA đi đâu cả rùi!...![]()
Em thì khoái mấy cái vụ này lắm . Em mà như bác chủ em cứ hô cướp cho bà con đuổi theo cùng với mình . 2 banh của em lúc nào cũng có cái sợi khóa dây cho nên thích thì chiến em ko sợ . Hehe