Ngày mai bác Tuấn đi ĐL về SG vô tư nha . E mới ở ĐL về , đường OK . Chú ý xxx đoạn Phú Túc . Chiều nay các bác du lịch bị ngoắc vào hơi bị nhiều. ĐL- Cao tốc - Saigon em đi 6 HBác Trọng và em đến NT chưa đến 3PM, khởi hành từ bùng binh chợ Thủ Đức khoảng 5g15, đi đg Cao tốc Sg Lt, Xuyên Mộc, PT, Mũi né, Lương Sơn, P Rí, P Rang, Nha Trang. Nghỉ tai PT 30ph, ăn trưa tại Cà ná gần 1 tiếng. Bác Trọng chay sedan Mazda 3, chạy ngon lành luôn. Đánh giá chung là OK! Trên đường đi gần như không có xxx. Chúc các Bác thượng lộ Bình an.
Chiều ngược lại em nghĩ các Bác nên nghiên cứu áp dụng cung đường tụi em vừa trải nghiệm, đường rất ít phương tiện GT nên chạy rất khỏe nhé.
Tks nhiều, mình đang ở ĐL, thời tiết OK. Mai về lại SG. Sẽ chú ý xxx Phú Túc.
Ngày mai bác Tuấn đi ĐL về SG vô tư nha . E mới ở ĐL về , đường OK . Chú ý xxx đoạn Phú Túc . Chiều nay các bác du lịch bị ngoắc vào hơi bị nhiều. ĐL- Cao tốc - Saigon em đi 6 H
Tiếc quá, nhà em tầm trưa mới về. Chúc Bác thượng lộ Bình an. Có gì lạ trên đường Bác viết lên đây nhé.
Mai e cũng về lại SG. Em xuất phát 8h sáng. Nếu tiện thì cùng về cho vui nhé bác
Báo cáo các bác, trưa nay em từ ĐL về tới T Đức, tg cũng hết 6 tiếng giống như bác Trọng. Tuyến ĐN đường đẹp nhưng chạy hết sức là bị ức chế. Hôm nay đi gặp 2 trạm xxx, 1 của LĐ và 1 ở Phú Túc, có bóng dáng xxx các xe nối đuôi nhau rất dài và chạy như rùa bò.
Chuyến đi của em coi như hoàn thành an toàn và được trải nghiệm nhiều cung đường khác nhau: 460 Km SG- Xuyên Mộc-Phan Thiết - Mũi né - Lương Sơn, Phan Rí, Phan Rang, Cam Ranh và NT. 140 Km NT - Khánh Vĩnh - ĐL và 285Km ĐL - T Đức. Tuyến CT chạy hết đúng 30ph. Hôm nay trên CT lượng xe không nhiều.
Chuyến đi của em coi như hoàn thành an toàn và được trải nghiệm nhiều cung đường khác nhau: 460 Km SG- Xuyên Mộc-Phan Thiết - Mũi né - Lương Sơn, Phan Rí, Phan Rang, Cam Ranh và NT. 140 Km NT - Khánh Vĩnh - ĐL và 285Km ĐL - T Đức. Tuyến CT chạy hết đúng 30ph. Hôm nay trên CT lượng xe không nhiều.
Báo cáo các bác, trưa nay em từ ĐL về tới T Đức, tg cũng hết 6 tiếng giống như bác Trọng. Tuyến ĐN đường đẹp nhưng chạy hết sức là bị ức chế. Hôm nay đi gặp 2 trạm xxx, 1 của LĐ và 1 ở Phú Túc, có bóng dáng xxx các xe nối đuôi nhau rất dài và chạy như rùa bò.
Chuyến đi của em coi như hoàn thành an toàn và được trải nghiệm nhiều cung đường khác nhau: 460 Km SG- Xuyên Mộc-Phan Thiết - Mũi né - Lương Sơn, Phan Rí, Phan Rang, Cam Ranh và NT. 140 Km NT - Khánh Vĩnh - ĐL và 285Km ĐL - T Đức. Tuyến CT chạy hết đúng 30ph. Hôm nay trên CT lượng xe không nhiều.
em có inbox cho bác học hỏi kinh nghiệm, bác giúp em nhé
Em cũng trả lời bác trong inbox rồi nhé.
Những gì bác đọc đc trên mạng chủ yêu là để tham khảo thôi. Về cơ bản cứ tự tin mà đi bác ạ. Như bác biết đây có mợ trong thớt này cũng đi lần đầu, vậy mà OK có vấn đề gì đâu.
Dịp 30.04 sẽ có nhiều OSers sẽ cùng cung đường với bác, hãy đồng hành và chắc chắn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị bác nhé.
Những gì bác đọc đc trên mạng chủ yêu là để tham khảo thôi. Về cơ bản cứ tự tin mà đi bác ạ. Như bác biết đây có mợ trong thớt này cũng đi lần đầu, vậy mà OK có vấn đề gì đâu.
Dịp 30.04 sẽ có nhiều OSers sẽ cùng cung đường với bác, hãy đồng hành và chắc chắn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị bác nhé.
em có inbox cho bác học hỏi kinh nghiệm, bác giúp em nhé