Cám ơn bác chia sẻ về sự tin tưởng lẫn nhau, nhà em về ở được gần 3 tháng rồi bác ah, em vẫn chưa chọn giấy dán tường nên vẫn chưa liên hệ lại với bác nhờ bác tư vấn xem sao. Tại óc thẩm mỹ của em kém quá.haobui nói:Quan trọng là nhà bác chủ xong chưa ? Vì có đặt 3 tuần mà nhà bác chưa xong thì cũng như đóng 3 tháng cũng vậy thôi ah .
Còn e thì đang có vụ này , hợp đồng 2 tháng cho bác trên OS này , nhà xây lâu bà cố hơn năm rưỡi rồi , qua bao lần sửa đi sửa lại giờ vào nội thất thì ép quá trời quá đất , xuống xưởng quài , ép thợ làm luôn. Sau 3 tuần thì hôm qua e chở xuống 4 xe tải đồ đạc thì bác ấy lại nói là : nhà tui chứ đâu phải cái kho đâu mà chất đống vậy , potay ông Tuấn 394 này luôn , làm đồ ráp theo thiết kế mà ổng làm như mua đồ món ở chợ đưa vào . Người ta chở lên hết rồi mới ráp từng cái từng cái vào , cái nào cái nấy bự chà bá chứ phải như cái xoong cái nồi đâu . Bực mình ko nghe máy luôn.
Còn thêm vụ mấy cái phụ kiện mua của Vivan Hafele , đòi giảm 20% , xưởng treo mỏ luôn
E là e khoái vụ này : bác Trihoang Snipper có 1 topic trên này , sau đó bác liên lạc e , chuyển tiền cọc rồi giao nhà đi Mỹ 3 tháng , hôm qua chuyển tiền đợt cuối . Nhà xong xuôi , người nhà vào ở mà e với bác ấy giờ ra đường còn ko biết mặt .
Em là em thích tin hơn là ngi ngờ.