Trình chỗ nào bác ơi, đỗi ngã chia ly rầu...Rõ ràng là Ben lỗi nhưng cũng rút kinh nghiệm đèn xanh gần hết nên nhấp nhẹ sáng đèn thắng cho xe sau đề phòng và nhớ tranh thủ liếc kiếng hậu..Lỗi phải khoan nói,nó đẩy đi còn tốt,nó nhảy chồm lên xe thì trình bày ra phường...
chuẩnNên ở VN nó vậy,
phải biết căn đèn đỏ và xe chạy sau mình
Tôi là xếp tôi sẽ đuổi cổ lái xe Tùng vì tội không biết chạy xe phù hợp với tình hình ở VN
![]()
![]()
Đôi khi em chạy xe máy tới đèn vừa đỏ em dừng lại. Xe sau ủi vào em. Em quay lại thì nó chửi: mẹ mày tự nhiên thắng lại, rồi lách qua chạy mất.
Văn hoá thô thiển, chạy xe không an toàn.
Văn hoá thô thiển, chạy xe không an toàn.
Lúc 5h em chạy ngang, CSGT còn chưa kịp tới.
Cũng may có mấy chiếc 4b cản bớt chứ không thì nhiều em 2b tối nay không biết nơi đâu.
Cũng may có mấy chiếc 4b cản bớt chứ không thì nhiều em 2b tối nay không biết nơi đâu.
Rõ ràng là Ben lỗi nhưng cũng rút kinh nghiệm đèn xanh gần hết nên nhấp nhẹ sáng đèn thắng cho xe sau đề phòng và nhớ tranh thủ liếc kiếng hậu..Lỗi phải khoan nói,nó đẩy đi còn tốt,nó nhảy chồm lên xe thì trình bày ra phường...
Thấy đèn xanh gần hết nên giảm dần tốc độ từ xa, đợi đến khi đèn vàng mới thắng gấp thì dễ bị "hôn" từ phía sau lắm.
Vậy là khi dừng phải nhìn cả đằng sau nữa nhỉ. trong trường hợp phía bên kia đường cũng nhấn ga thì sao nhỉ, đứng cũng chết mà đi cũng toi, biết sao giờ? Nói chơi vậy thôi chứ lỗi thuộc thằng cha xe Ben chạy gần giao lộ phải giảm tốc độ chứ, kinh nghiệm của mình là đến giao lộ là bỏ chân ga, chuyển sang chân thắng lúc nào đạp thì còn tùy
Bác thông cảm, nhà thằng đó gần bô rác hơn gần trường họcĐôi khi em chạy xe máy tới đèn vừa đỏ em dừng lại. Xe sau ủi vào em. Em quay lại thì nó chửi: mẹ mày tự nhiên thắng lại, rồi lách qua chạy mất.
Văn hoá thô thiển, chạy xe không an toàn.
Nó tranh thủ chạy cho kịp giờ....đầu thai đó mà!Ông xe ben không giữ khoảng cách, cố đua đèn vàng, ai ngờ..