Re:30/4 - 1/5 -----> Lên Đà Lạt trốn nóng
Em không mang bộ đàm nhưng có cục gạch theo người , anh em lên thì hú . Để em quang thêm thùng vang ...lên trên đó nhâm nhi vậy , Aikido xem có bao nhiêu người và định of ngày nào , vì em lên đó chỉ chơi với ông bà và ngủ thôi
Lên Đà lạt ở gần HAGL nhưng là nhà của ông bà ngoại ( 33 Quang Trung)
Em không mang bộ đàm nhưng có cục gạch theo người , anh em lên thì hú . Để em quang thêm thùng vang ...lên trên đó nhâm nhi vậy , Aikido xem có bao nhiêu người và định of ngày nào , vì em lên đó chỉ chơi với ông bà và ngủ thôi

Last edited by a moderator:
Re:30/4 - 1/5 -----> Lên Đà Lạt trốn nóng
@ anh Mạnh: Anh Mắc xì ke mới gọi em xác nhận đã đặt phòng và mai sẽ đi luôn hehe. Vậy lực lượng SFC đã là 4 gia đình rồi anh. Anh mang vang còn em xách theo chai gụ ngâm tay gấu
Anh em dự định off đêm 30/4 mừng ngày Giải phóng Miền Nam luôn cho nó máu hehehe
@ anh Mạnh: Anh Mắc xì ke mới gọi em xác nhận đã đặt phòng và mai sẽ đi luôn hehe. Vậy lực lượng SFC đã là 4 gia đình rồi anh. Anh mang vang còn em xách theo chai gụ ngâm tay gấu
Anh em dự định off đêm 30/4 mừng ngày Giải phóng Miền Nam luôn cho nó máu hehehe
Last edited by a moderator:
Re:30/4 - 1/5 -----> Lên Đà Lạt trốn nóng
@aikido: lên Đà Lạt nhớ món gụ gì của bác chủ quán gà nướng đó nhe
aikido1120 nói:@ anh Mạnh: Anh Mắc xì ke mới gọi em xác nhận đã đặt phòng và mai sẽ đi luôn hehe. Vậy lực lượng SFC đã là 4 gia đình rồi anh. Anh mang vang còn em xách theo chai gụ ngâm tay gấu![]()
Anh em dự định off đêm 30/4 mừng ngày Giải phóng Miền Nam luôn cho nó máu hehehe
@aikido: lên Đà Lạt nhớ món gụ gì của bác chủ quán gà nướng đó nhe

Re:30/4 - 1/5 -----> Lên Đà Lạt trốn nóng
các bác lên Đà Lạt cẩn thận nhá, có đi bộ dạo phố nhớ phải đội mũ bảo hiểm coi chừng đá rơi chấn thương không nhậu được đó:
http://buzz.yume.vn/xem-buzz/mua-da-dot-ngot-trut-xuong-da-lat.jessbui.35A5C51F.html
các bác lên Đà Lạt cẩn thận nhá, có đi bộ dạo phố nhớ phải đội mũ bảo hiểm coi chừng đá rơi chấn thương không nhậu được đó:
http://buzz.yume.vn/xem-buzz/mua-da-dot-ngot-trut-xuong-da-lat.jessbui.35A5C51F.html
Re:30/4 - 1/5 -----> Lên Đà Lạt trốn nóng
Hôm qua bà xã em vừa nhắc bác í xong
hoang an nói:aikido1120 nói:@ anh Mạnh: Anh Mắc xì ke mới gọi em xác nhận đã đặt phòng và mai sẽ đi luôn hehe. Vậy lực lượng SFC đã là 4 gia đình rồi anh. Anh mang vang còn em xách theo chai gụ ngâm tay gấu![]()
Anh em dự định off đêm 30/4 mừng ngày Giải phóng Miền Nam luôn cho nó máu hehehe
@aikido: lên Đà Lạt nhớ món gụ gì của bác chủ quán gà nướng đó nhe![]()
Hôm qua bà xã em vừa nhắc bác í xong