B
BốnMắt
Guest
Hình đẹp quá đi. Em còn chưa được thấy cảnh này nữa đó. Trước giờ toàn ở trên bờ nhìn xuống thôi. Tiếp đi HT ơi, chờ lâu quá rồi............ Em cũng sẽ úp hình lên, nhưng theo đúng trình tự nhe.
BốnMắt nói:Hình đẹp quá đi. Em còn chưa được thấy cảnh này nữa đó. Trước giờ toàn ở trên bờ nhìn xuống thôi. Tiếp đi HT ơi, chờ lâu quá rồi............ Em cũng sẽ úp hình lên, nhưng theo đúng trình tự nhe.
OK bác, chào mừng bác về đến phía Nam an toàn, chắc lên máy bay không bị hộ tống giống 4so7 chứ

Đã thị sát tình hình xong, chúng tôi bắt đầu đổ bộ đây - nhà máy Pháp (?!)




Chụp ảnh lưu niệm & điểm danh thành viên nào


Chúng tôi lên bờ ngay đối diện khán đài chính (nơi chuẩn bị diễn ra lễ khai mạc cuộc đua ghe ngo 2009), rất may mắn là bác Bốn Mắt có giấy công vụ nên có thể len vào giữa dòng người để đón đoàn (chỗ để xe cách vài km)
Trong lúc chờ bác Bốn Mắt, chúng tôi tranh thủ chụp khung cảnh xung quanh
Trong lúc chờ bác Bốn Mắt, chúng tôi tranh thủ chụp khung cảnh xung quanh








Nhờ sự thông báo trước với lực lượng cảnh vệ (mọi con đường vào khu vực khán đài lễ hội đều phong toả) 2 chiếc xe Isuzu D-max dễ dàng qua được các chốt CA để tiến vào khu vực khán đài "chúng tôi là đối tác của đài PTTH Sóc Trăng chở thiết bị vào cho kịp giờ khai mạc, nhờ các đồng chí mở đường giúp"
Trong ảnh là xe D-Max đen tiến vào trước, theo sau là xe D-Max trắng (bạc) vừa qua khỏi chốt CA (băng-rôn thứ 3, rẻ phải
)
Chụp ảnh lưu niệm sau lưng khán đài
Sau lưng là 2 con Isuzu D-Max


Trong ảnh là xe D-Max đen tiến vào trước, theo sau là xe D-Max trắng (bạc) vừa qua khỏi chốt CA (băng-rôn thứ 3, rẻ phải
Chụp ảnh lưu niệm sau lưng khán đài

Sau lưng là 2 con Isuzu D-Max

