Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Quá chuẩn luôn bác ơi.Kiểu mấy bác nhà giàu chả quan tâm công suất momen như nào, cứ hỏi xe ông mấy chấm với V mấy, ông nào cứ số to là xịn![]()
ông bác em chạy con Cẩm Ly 3.0 V6 đời 2005 vẫn cá chê ông anh con zai là con Civic 1.5 Turbo là xe cỏ màQuá chuẩn luôn bác ơi.
Mấy thầy đang dư tiền chả cần biết công suất, momen, series nào đẹp phù hợp cho người lái hay người ngồi, khí thải hại môi trường thế nào, rồi nuôi nấng xe to tốn kém ra sao,...
Chỉ cần số càng to, chấm càng lớn, lít càng nhiều thì càng là hàng chiến.
Vì các thầy lớn tuổi rồi xe có người chạy chứ không phải mua cho quý tử đi đua xe.
Nên mua cho người ta thấy ta có tiền là được.
Mấy người lớn chỉ biết có tiền to xe to là phách.ông bác em chạy con Cẩm Ly 3.0 V6 đời 2005 vẫn cá chê ông anh con zai là con Civic 1.5 Turbo là xe cỏ mà![]()
thực ra thì 2 thể loại xe khác nhau nên khó để so sánh về drag như vậy được bácMấy người lớn chỉ biết có tiền to xe to là phách.
Chứ mà nói về hiểu biết xe cộ mà lại người trẻ thì chạy nhanh mới quan trọng phải không bác.
Ai cần xe to rộng làm gì. Xe to cảm giác lái và nhanh khó thể bằng xe nhỏ.
Civic turbo đó khối con hít khói.
Như series 7 V12 đua trên youtube thấy toi với mấy xe thể thao Nissan, Mustang hay M5 trong khi nhà sản xuất báo là 3,6 giây 100km/h.
Giá thì series 7 gấp đôi mấy xe kia.
Chạy thực tế là biết tay nhau ngay.
Vậy chắc M5, S6 hay E63 là lý tưởng nhất bác ạ.thực ra thì 2 thể loại xe khác nhau nên khó để so sánh về drag như vậy được bácmấy con super saloon kiểu này để đảm bảo nhanh mạnh nhưng vẫn xịn xò và tiện nghi, chứ như mấy con hiệu năng cao điều hòa cơ, đóng cửa bằng dây dù thì không phải ai cũng chơi mà
![]()