Hạng B2
3/5/11
312
30
28
Re:4 Ngay sống với thiên nhiên

Sorry các bác , em mới đi ''cúng về '' em xin tiếp tục .
 
Hạng B2
3/5/11
312
30
28
Re:4 Ngay sống với thiên nhiên

truonghd nói:
nắng nói:
Heo rừng đã nướng xong và đươc đem xuống bè chế biến ,đầu bếp là thổ dân 100% . Người chủ bè là một câu chuyện thương tâm và cảm động ,ai yếu bóng vía không nên nghe về quá khứ và chứng kiến cuộc sống của chủ bè
4 Ngay sống với thiên nhiên
Muốn nghe mà bác đâu có kể đâu mà biết
em sẽ kể sau . bác chủ bè là một người nửa nhớ nửa quyên ,đã nằm vùng biên bên Khựa nhiều năm ,nghe nói bác đó là một trong 2 người duy nhất nằm biên nhưng năm 86 ,tóc dài tới đầu gối .Khi giải ngũ hầu như quên hết chỉ có một mảnh giấy ... đồng chí S về đâu ,ở đâu , yêu cầu cấp chính quyền địa phương hỗ trợ và giúp đỡ .
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.690
113
49
Bà Tó
Re:4 Ngay sống với thiên nhiên

em thích
080402cool_prv.gif

Cảnh vật hữu tình _ những câu chuyện bên lề
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
3/5/11
312
30
28
Re:4 Ngay sống với thiên nhiên

SangGPS nói:
qvietdn nói:
nắng nói:

Bác nướng có con heo con mà đốt nhiều củi quá, cả cánh rừng luôn !!!!
Rừng như vậy em dự là heo rừng nuôi phải kg bác nắng
Bác ơi chỗ nướng heo rừng chỉ là vùng ven hồ ,vì mọi tụi em ở bè còn rừng cách chỗ nướng heo rất xa , khi đi săn trong rừng này ,toàn bộ không được tăm , không có mùi hóa chất ,như xà bông , dầu gội đâu , quần áo phải mặc những bộ cũ để ngoài rừng mấy ngày .....đi săn trực đêm phê lắm bác có khi ...
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.690
113
49
Bà Tó
Re:4 Ngay sống với thiên nhiên

Đề nghị lê thê 1 chút , ngắn ngủn quá à :D
 
Hạng B2
3/5/11
312
30
28
Re:4 Ngay sống với thiên nhiên

tranvietanhtuan nói:
Công an sắp mời mấy cụ trên này về giải trình vụ súng đạn ở đâu ra đấy.
He he . em có nói rồi , em đóng film súng nhựa đó ah , hehe ,theo bác có sao không ah ?
 
Hạng B2
3/5/11
312
30
28
Re:4 Ngay sống với thiên nhiên

Người cuối cùng trong nhóm lên thuyên máy , con thuyền này được điều tới từ khoảng cách 2h đường thuỷ.một nhóm 3 người còn lại thì đi ghe nhỏ , tự chèo đến các vị trí đã thả đó , lưới từ đêm hôm trước để thu bắt tôm ,cua ,cá hồ. Thưa các bác , cá bống hồ này là một đặc sản , con chỉ to bằng ngón tay cái , màu trắng đen , Nướng thịt chắc , thơm , ăn ngọt và dai .
4 Ngay sống với thiên nhiên
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/1/12
1.714
6.464
113
Nhà em
Re:4 Ngay sống với thiên nhiên

Này bác chỉ cần .. bóp cò.. có cu đất nướng mọi, đi chi xa:D
4 Ngay sống với thiên nhiên
4 Ngay sống với thiên nhiên




4 Ngay sống với thiên nhiên


Dã ngoại thú vị quá..!! like mạnh
4 Ngay sống với thiên nhiên
4 Ngay sống với thiên nhiên
4 Ngay sống với thiên nhiên