.

Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
1/4/12
34
0
0
43
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

vsp74 nói:
art4you nói:
Mấy hôm nay em thông, thông và thông lắm rồi, nhờ có Forum này, lập Topic này em cũng biết nhiều anh còn thảm hơn em. Vì thế em cũng đỡ tự xoắn mình. <span style=""color: #ff0000;"">Em sẽ thanh lý nốt cục đất dưới Bình Dương luôn</span>. Để đạt tham vọng 120m2 chung cư càng nhanh càng tốt : )
Hahaha đọc thớt của bác chủ 8 trang, tưởng than thở vể lận đận trong việc đầu tư của mình á, mọi người nhảy vô chia sẻ quá trời. Tóm lại kết luận là bác chủ đang <span style=""color: #ff0000;"">MUỐN BÁN NHANH MIẾNG ĐẤT Ở BÌNH DƯƠNG</span> kìa cả nhà
080402cool_prv.gif
. Bác nào nhào vô kèo thơm này đi giúp bác chủ còn gì :D:D:D
Anh đừng hiểu lầm chêt em, anh em nhảy vào chia sẽ rất nhiều, em cũng suy nghĩ nhiều, đã chết rồi thì cho lỗ luôn chứ làm sao, giờ ôm hoài mà không biết khi nào lấy lại vốn? Thì thôi SẼ tìm cách bán để ước mơ mua căn hộ 120 m2 của em càng nhanh càng tốt. Thì ban đầu em THAN thật mà, anh em góp ý thì em mới SÁNG ra chứ anh TƯỞNG THAN THỞ ĐỂ ĐẨY HÀNG ĐI à? Em có nói gì quá đâu. Em có nói là lô đất của em giá rớt giá tầm 250 triệu rồi mà. Chứ đâu có quảng cáo gì đâu.
 
Hạng D
21/9/10
1.952
11.603
113
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

vsp74 nói:
art4you nói:
Mấy hôm nay em thông, thông và thông lắm rồi, nhờ có Forum này, lập Topic này em cũng biết nhiều anh còn thảm hơn em. Vì thế em cũng đỡ tự xoắn mình. <span style=""color: #ff0000;"">Em sẽ thanh lý nốt cục đất dưới Bình Dương luôn</span>. Để đạt tham vọng 120m2 chung cư càng nhanh càng tốt : )
Hahaha đọc thớt của bác chủ 8 trang, tưởng than thở vể lận đận trong việc đầu tư của mình á, mọi người nhảy vô chia sẻ quá trời. Tóm lại kết luận là bác chủ đang <span style=""color: #ff0000;"">MUỐN BÁN NHANH MIẾNG ĐẤT Ở BÌNH DƯƠNG</span> kìa cả nhà
080402cool_prv.gif
. Bác nào nhào vô kèo thơm này đi giúp bác chủ còn gì :D:D:D

Bác này đúng phong cách người VN là nhạy cảm qua :D
Người ta mà muốn bán thì âm thầm bán chứ ai lại hô hào đi bán trên forum để giá nó rớt hả?
 
Hạng B2
29/12/10
278
18
18
48
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Bác vsp74 trêu đùa chút thôi, kg ai hiểu nhầm art4you cả đâu.
 
Hạng C
1/4/06
862
95
43
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Anh đừng hiểu lầm chêt em, anh em nhảy vào chia sẽ rất nhiều, em cũng suy nghĩ nhiều, đã chết rồi thì cho lỗ luôn chứ làm sao, giờ ôm hoài mà không biết khi nào lấy lại vốn? Thì thôi SẼ tìm cách bán để ước mơ mua căn hộ 120 m2 của em càng nhanh càng tốt. Thì ban đầu em THAN thật mà, anh em góp ý thì em mới SÁNG ra chứ anh TƯỞNG THAN THỞ ĐỂ ĐẨY HÀNG ĐI à? Em có nói gì quá đâu. Em có nói là lô đất của em giá rớt giá tầm 250 triệu rồi mà. Chứ đâu có quảng cáo gì đâu.
[/quote]
Chào bác chủ nhé, thấy bác đang tâm trạng tôi đùa tí cho vui thôi. Nhưng tôi thấy qua những dòng bác viết thấy có vẻ tính bác hơi nóng vội á, mà như thế làm đầu tư không hay lắm.
Kinh nghiệm của tôi là cứ để tâm thoải mái và vui vẻ thì Lộc nó sẽ đến thôi mà.Vợ chồng tôi cũng từ quan điểm này mà nói chung tuy vẫn còn Khốn Khó song cũng không đến nỗi nào bác à.
Hãy cứ vui nhé bác chủ - vì bằng tuổi bác em mới lấy được vợ cơ đấy nên bác còn hơn ối người
033102beer_1_prv.gif
 
Tập Lái
22/6/11
18
0
0
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Bác chủ thuộc diện "chim sợ cành cong". Cứ bình tâm đi bác, có gấp cũng không được, khi nào thời vận đến là tự nhiên bác ra hàng được thôi.
 
Hạng B1
6/5/11
51
3
8
34
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Hic, bác chủ 25t đã cưới được vợ, e giờ hơn bác 3t mà còn long nhong, bác còn hơn khối người mà lăn tăn gì bác, đầu tư lúc được lúc thua mà, quan trọng là khi thua có rút ra được bài học gì không. Hiện nay, bác hạnh phúc nhất là không nợ bank là ngon lành rồi, em cũng tập tành đầu tư = vốn đi làm mướn tích cóp + bank nên giờ dù có muốn nghỉ để refresh cũng không được, vì bank nó nã hàng tháng tiền gốc + lãi, haizz.
 
Tập Lái
1/4/12
34
0
0
43
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Chào cả nhà, thật ra do anh kia khá nhạy cảm nhay sau comment của em vài phút nên em mới "nhảy đổng" lên giải thích thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng. Hôm nay em nhận được 1 tin SMS của 1 anh quan tâm lô đất của em, haha, nhưng em không có quyền REPLY lại anh. Sorry nha. Chiều qua em nhượng lại lô này cho một Cty, họ đồng ý ôm dùm em, giá là 300 triệu, thấp hơn giá gốc 1/2. Em quyết định ngay tức khắc sau chiều hôm qua.

Em không nói đùa đâu. Cuối tuần này em sẽ chạy lên bình dương để nhận hết khoản tiền còn lại.
Em muốn được nhẹ gánh để tập trung vào công việc chuyên môn, em không đầu tư theo kiểu phong trào nữa.
Vậy là Đất là xong, còn trứng thì chắc em chờ lên 20 rồi đầy luôn.

Portfolio lại danh mục để sớm biến ước mơ của em thành hiện thực.
Em nói thật rằng, sau khi lập Topic này em cảm thấy nhẹ người với rất nhiều ý kiến động viên của anh em.

Cám ơn anh em rất nhiều.
 
Hạng C
10/1/11
543
10
28
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

carcong nói:
e chia sẻ những thất bại của e để các bác tham khảo
năm nay e 35 tuổi, là dân tỉnh lẻ lên tp học, năm 2000 e tốt nghiệp ra trường
từ năm 2000-2004 e tiếp tục ở gần KTX để ăn cơm tháng( tính ra ăn cơm ktx cũng dc 8 năm) cho rẻ tích góm đầu tiên là mua được cái xe 86 kim vàng dọt lệ.
từ năm 2004-2007 kiếm tiền cũng dc khá (20t/tháng) và bằng mọi các để tích tụ tư bản chờ thời cơ và tranh thủ học lên thêm
năm 2007 ck bùng nổ e đầu tư 100% và ck và bán trước tết âm lịch trước khi thị trường lên đỉnh 1100 điểm. Bây giờ nghĩ cũng tiết nhưng " lộc bất tậng hưởng"Sau đó bỏ tiền qua mua đất và giá đất tăng từ 2-3 lần bán 1 phần đất đi được 1 số vốn 10T
Năm 2008 vì quá hăng máu lấy tiền tiếp tục chơi ck và mua đất đầu cơ nhưng cơ hội chỉ có 1 lần, ck thì bán lỗ 20% đất q2 cũng ngâm 9 tháng và may mắn bán lỗ 20% trong năm 2009 và 2010(may mắn) bài học đau đớn: tham thì thâm. Từ năm 2010 trở đi e chi rõ ra 03 danh mục:
1/ 20% giá trị tài sản của mình để làm ăn chụp dựt như : vàng, ck.... với tiêu chí lời được 20%/ đợt sóng là bán nếu có tăng nữa thì để người khác hưởng
2/ 40% là mua đất bỏ đó ( đất phải có sổ đỏ nếu cần thế chấp làm ăn thì ngân hàng dễ cho vay hơn)
3/ 30% đầu tư với bạn bè đối tác (xe, xd, thiết bị tin học...)theo hình thức lời ít nhưng chắc chắn đảm bảo(18%-20%) là ok rồi để có đồng ra đồng vào đưa cho thủ trưởng và nuôi 02 tàu há mồm ở nhà. Đến nay 01 tháng thu nhập của e cũng được 200 chai/ tháng và nhiều động sản đầu tư hiện hữu
4/ 10% để tiết kiệm phòng lúc ốm đau
Bài học xương máu của e là
1. không đầu tư 100% vốn tự có vào các hình thức rủi ra như: ck, vàng và đất có pháp lý không rõ ràng.
2. các hình thức đầu tư rủi ro chỉ nêu đầu tư cơ hội, tức là kỳ vọng bao nhiêu %/năm nếu trong năm đó được thì bán, lộc còn lại cho người khác ( không quá tham)
3. nên dự phòng 10% vào gởi tiết kiệm dự phòng lúc ốm đau
4. Nên đầu tư vào hình thức có dòng tiền vào hàng tháng dù tỷ suất sinh lợi không cao lắm
5. Nên đầu tư BDS có tính pháp lý cao ( sổng hồng, sổ đỏ...). Hiện tại thì chưa đầu tư BDS nhưng cuối 2013 có thể xem xét
trên đây là những bài học của e mong các bác góp ý
sorry ko biết bác có chém gió ko? nhưng chẳng ai đầu tư vừa CK, vừa BDS, vừa đầu tư thêm cái khác mà cái nào cũng thắng hết. trừ khi bác là COCC có tin nội bộ. nếu bác đã đầu tư ck rồi thì biết chẳng bao giờ có cái thời 2007 để mở mắt ra là lời 5% nữa.

nếu bác làm được vậy thì em nghĩ bác nên viết sách chứ ko nên lên đây.
24.gif
24.gif
 
Bò Hóng
13/12/06
8.363
79.280
113
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Chúc mừng bác chủ đẩy được cục đất, gom ít tiền mưu đồ việc khác đi, sau này cần thì mua lại mấy hồi.
Kể cũng ngộ.
Trên này 1 ông bán chiếc xe khuyến mại một câu chuyện trinh thám.
Một ông bán được đất lại bằng câu chuyện đầu tư.
:D Dù sao người thật việc thật cũng hay.
 
Hạng B2
10/9/10
267
1.025
93
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Giờ Bác sang mục rao bán xe mua 1 con 3.5Q là OK. Vì ng ta mua 1,5 tỷ chạy 30 ngàn giờ bán 860t kìa. Quá hời....
 
Status
Không mở trả lời sau này.