Hạng D
17/8/09
3.328
29.394
113
TP.Thủ Dầu Một-Bình Dương
Cách đây 47 năm vừa thống nhất, tất cả học sinh Tp. Dalat đi trồng rừng, vì sự nghiệp 10 năm trồng cây. Sau đó 1 năm, tôi học ở miền tây. Cô giáo cho đề văn viết về 1 sự kiện quan trọng. Bài văn đề tài trồng rừng đó được khen. Gần 5 thập kỷ trôi qua. Giờ thì Tp. này không còn sương mù lảng đảng trên hồ Xuân Hương như ngày xưa nữa......mà toàn là rừng nhà ni-lon,.....bạt rừng, xẻ núi, cạo trọc đồi...chả thấy cây thông đâu...hic hic...
Tốc độ đô thị hoá và làm du lịch quá nhiều. Đã làm cho hệ sinh thái rừng và cảnh của ĐL đã hao mòn quá nhiều. Như khu Tuyền Lâm. Chừng 10 năm nữa chắc các Rersot xây dựng thì chắc không còn cây thông nào.
 
  • Like
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng D
20/2/12
1.957
2.757
113
Thấy bác chủ ăn không, còn màn ỉa sao không thấy cà, mà ỉa nó cũng quan trọng lắm chớ!
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa