Chủ đề tương tự
Pháp luật không nghiêm, mọi người không chấp hành luật, khi đối đầu, xung đột thì tự hành xử với nhau ko cần PL can thiệp.
Dần dần sẽ xảy ra tình trạng vô chính phủ, "Mạnh được, yếu thua".
Mượn hình của thớt bác ductuan2audio: 2b đã bắt được 1 con pokemon dất khủng!
Dần dần sẽ xảy ra tình trạng vô chính phủ, "Mạnh được, yếu thua".
Mượn hình của thớt bác ductuan2audio: 2b đã bắt được 1 con pokemon dất khủng!

Sao biết ảnh chịu sai?Người ta biết sai chịu lùi rồi thì đừng lấn tới để còn đánh lái được, cả 2 ông...
Nếu chịu sai thì xuống xe, chấp tay xin lỗi ông kia 1 tiếng, bắt tay 1 cái thì xong rồi! Chắc là cương nên bị cương lại.

Ông 2b cương nữa thì dựng xe 2b, đội mũ BH lên, móc điện thoại ra gọi 113 coi ai lổ?
Coi thằng tây nó cương nè:
Chỉnh sửa cuối:
Có chuyện xảy ra kêu áo vàng lại xử thì 4 bánh đi sai làn 1 tỏi 2, 2 bánh ko đội BH 2 xị, kiểm tra giấy tờ BH hết hạn 2 xị, xe ko giấy tờ tịch thu mất xác...... Thôi kệ bác đi 4B nói câu SORRY thì ông 2B buốt lên tới não đi lại bắt tay cái HUỀ......... 
Tôi rất thích cách bạn người nước ngoài đấu tranh vụ lấn vạch 1 cách có văn hóa,tôn trọng luật pháp nhưng rất cương quyết với cái sai. Nhưng đó là nước ngoài nơi người ta đa số tuân thủ luật pháp và người sai họ biết họ sai. Ở VN khổ cái ra đường người ta không nghĩ là người ta sai và có biết sai người ta cũng không chịu nhận vì người ta mà là do "lỗi hệ thống"... Thế là to tiếng, thế là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay...