Mấy vụ này, nói thật mấy bác lái xe hơi cũng ẩu quá, muốn nhanh thì phải từ từ chứ lấn lane này kia là ko chấp nhận được. Nhưng các bác 2 bánh và người đi bộ muốn dạy cho các bác tài xế với kiểu tiêu cực như thế thì ko thể chấp nhận được, vừa kẹc xe vừa ngu xi, may là gặp những bác tài xế cũng hiền chứ mà gặp phải giang hồ nó đụng hoặc nó chém mỏi tay lúc đó ko biết tại sao tui chết vì cái chuyện "ăn cơm nhà làm chuyện thiên hạ". Tốt nhất đừng làm chuyện ko có lợi cho mình. Chuyện đó là chuyện của Police.
Pháp luật không nghiêm, mọi người không chấp hành luật, khi đối đầu, xung đột thì tự hành xử với nhau ko cần PL can thiệp.
Dần dần sẽ xảy ra tình trạng vô chính phủ, "Mạnh được, yếu thua".
Mượn hình của thớt bác ductuan2audio: 2b đã bắt được 1 con pokemon dất khủng!
Quá chuẩn luôn bác ơi!
![]()
Mắc cười chiếc xe trắng muốn thử xem sao, ko ngờ.Coi thằng tây nó cương nè:
1 là numấy bố cứ lấy cái mũ bảo hiểm ra nói cái thằng xe máy.
thằng xe máy nó ko đội mũ bảo hiểm chả ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông cả nhá. nên nhớ nó chỉ bị vi phạm về không đội mũ bảo hiểm, chỉ bị xử phạt vài trăm ngàn, không hề đe dọa đến trật tự an toàn giao thông, có xảy ra tai nạn thì nó bị đập đầu chấn thương thì nó chịu, chứ chả phải nó là tác nhân khiến ng khác bị tai nạn.
còn ông ô tô đi ngược chiều ổng trực tiếp gây nguy hiểm cho ng khác.
nói cha xe máy khi đầu ko đội mũ ko được ý kiến ô tô là ngụy biện. y như việc chê trách 1 ông hút thuốc là ko đủ tư cách đi khuyên ng khác về tác hại của thuốc lá vậy
2 là ngụy biện
Bởi anh kia cũng đang vi phạm Luật giao thông đường bộ, có phải "loại trong sạch" đâu mà đòi dạy người khác "đừng dơ bẩn"
xứ thiên đường nó phải như vậy Bác ạTôi rất thích cách bạn người nước ngoài đấu tranh vụ lấn vạch 1 cách có văn hóa,tôn trọng luật pháp nhưng rất cương quyết với cái sai. Nhưng đó là nước ngoài nơi người ta đa số tuân thủ luật pháp và người sai họ biết họ sai. Ở VN khổ cái ra đường người ta không nghĩ là người ta sai và có biết sai người ta cũng không chịu nhận vì người ta mà là do "lỗi hệ thống"... Thế là to tiếng, thế là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay...
Đồng ý với anh 100%.mấy bố cứ lấy cái mũ bảo hiểm ra nói cái thằng xe máy.
thằng xe máy nó ko đội mũ bảo hiểm chả ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông cả nhá. nên nhớ nó chỉ bị vi phạm về không đội mũ bảo hiểm, chỉ bị xử phạt vài trăm ngàn, không hề đe dọa đến trật tự an toàn giao thông, có xảy ra tai nạn thì nó bị đập đầu chấn thương thì nó chịu, chứ chả phải nó là tác nhân khiến ng khác bị tai nạn.
còn ông ô tô đi ngược chiều ổng trực tiếp gây nguy hiểm cho ng khác.
nói cha xe máy khi đầu ko đội mũ ko được ý kiến ô tô là ngụy biện. y như việc chê trách 1 ông hút thuốc là ko đủ tư cách đi khuyên ng khác về tác hại của thuốc lá vậy
nói như ông này thì ko cần mũ bảo hiểm, ai bị chấn thương thì tự chịu .... nói như trẻ conmấy bố cứ lấy cái mũ bảo hiểm ra nói cái thằng xe máy.
thằng xe máy nó ko đội mũ bảo hiểm chả ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông cả nhá. nên nhớ nó chỉ bị vi phạm về không đội mũ bảo hiểm, chỉ bị xử phạt vài trăm ngàn, không hề đe dọa đến trật tự an toàn giao thông, có xảy ra tai nạn thì nó bị đập đầu chấn thương thì nó chịu, chứ chả phải nó là tác nhân khiến ng khác bị tai nạn.
còn ông ô tô đi ngược chiều ổng trực tiếp gây nguy hiểm cho ng khác.
nói cha xe máy khi đầu ko đội mũ ko được ý kiến ô tô là ngụy biện. y như việc chê trách 1 ông hút thuốc là ko đủ tư cách đi khuyên ng khác về tác hại của thuốc lá vậy
"Nhân vô thập toàn"
Trên đời này, hàng ngàn năm qua, có bao nhiêu người dám vỗ ngực tự xưng mình là hoàn mỹ. Cũng chưa có người nào được tất cả mọi người công nhận là hoàn hảo, dù có rất nhiều người tán dương.
Ngay cả Chúa của Công giáo cũng bị tín đồ tôn giáo khác phản đối và ngược lại.
Một người phạm lỗi tày trời nhưng biết hối cãi, trở thành người tốt là điều đáng trân trọng.
Một người dám đấu tranh chống lại cái xấu càng được trân trọng dù người đó chưa từng là một người tốt.
Có 2 thằng cướp, chặn cướp đồ của 1 cô gái, 1 thằng đè cô gái ra hiếp, thằng kia ko cho,
hoặc nó đứng nhìn,
hoặc nó bỏ đi,
hoặc nó đâm chết thằng đó.
Hành động nào được cho là tốt nhất cho cô gái, cho xã hội????
Trên đời này, hàng ngàn năm qua, có bao nhiêu người dám vỗ ngực tự xưng mình là hoàn mỹ. Cũng chưa có người nào được tất cả mọi người công nhận là hoàn hảo, dù có rất nhiều người tán dương.
Ngay cả Chúa của Công giáo cũng bị tín đồ tôn giáo khác phản đối và ngược lại.
Một người phạm lỗi tày trời nhưng biết hối cãi, trở thành người tốt là điều đáng trân trọng.
Một người dám đấu tranh chống lại cái xấu càng được trân trọng dù người đó chưa từng là một người tốt.
Có 2 thằng cướp, chặn cướp đồ của 1 cô gái, 1 thằng đè cô gái ra hiếp, thằng kia ko cho,
hoặc nó đứng nhìn,
hoặc nó bỏ đi,
hoặc nó đâm chết thằng đó.
Hành động nào được cho là tốt nhất cho cô gái, cho xã hội????
Chỉnh sửa cuối: