Ý thức cũng 1 phần nhỏ thôi.Nói tóm lại là: chạy xe láo hay không láo nó do ý thức và văn hóa người cầm lái, bất kể đó là 2b hay 4b, xe sang hay xe cỏ. Có những đứa thật sự có tiền, cũng ông này bà kia nhưng chạy xe cũng mất dạy như thằng thất học.
Một thằng có ý thức, được giáo dục tốt, bỏ vào xứ những thằng bon chen, dành giật, nếu nó ko thích nghi nó sẽ bị loại trừ sớm.
Con người là loài ĐV thích nghi nhanh. Khi môi trường, điều kiện xung quanh biến đồi là con người đáp ứng thích nghi ngay.
Cái chính, cái quan trọng và quyết định hành vi của con người trong xã hội là kỷ luật, kỷ luật từ nhỏ, pháp luật rõ ràng, nghiêm minh, pháp bất vị thân.
Thực tế chứng minh, dân VN qua sinh sống ở Mỹ, Châu âu, hay Singapore thì rất chấp hành luật pháp. Vì họ biết khắp nơi có camera theo dõi, người dân thấy có người vi phạm pháp luật là call 911 ngay. Lôi thôi như Minh béo là tèo ngay!
E kể 1 chuyện có thiệt: bà chị bên mỹ, thèm ăn khô quẹt, 1 bữa mua 1 chai nước mắm về làm khô quẹt. Dĩ nhiên là mùi bay tùm lum.
10 phút sau, xe police hú còi, rồi có tiếng bấm chuông.
Mở cửa ra, thằng police mỹ đen to tướng nó hỏi: tụi bay làm gì vậy? Hàng xóm báo có mùi thúi xuất phát từ nhà mày nghi là có xác chết!!!!
Báo hại bà chị giải thích và cho nó xem món ăn đặc sản của Diệt Lam!!!
Nó bỉu mai mốt đừng làm nữa!
Thằng tây, dù có ý thức rất tốt, sang VN 1 thời gian là biết vượt đèn đỏ ngay, vì nó biết rõ là ko có CA thì ko bị phạt.
Nói tóm lại là do ai bác biết rõ rồi!
Chỉnh sửa cuối:
Ảnh chụp ở sì gòn thì biển sì gòn thôi, chụp ở hà lội mà biển sì gòn mới nói nghenSao em thấy bảng số Sì Gòng không vậy ?
Ý anh nói do Đ&NN hả?Ý thức cũng 1 phần nhỏ thôi.
Một thằng có ý thức, được giáo dục tốt, bỏ vào xứ những thằng bon chen, dành giật, nếu nó ko thích nghi nó sẽ bị loại trừ sớm.
Con người là loài ĐV thích nghi nhanh. Khi môi trường, điều kiện xung quanh biến đồi là con người đáp ứng thích nghi ngay.
Cái chính, cái quan trọng và quyết định hành vi của con người trong xã hội là kỷ luật, kỷ luật từ nhỏ, pháp luật rõ ràng, nghiêm minh, pháp bất vị thân.
Thực tế chứng minh, dân VN qua sinh sống ở Mỹ, Châu âu, hay Singapore thì rất chấp hành luật pháp. Vì họ biết khắp nơi có camera theo dõi, người dân thấy có người vi phạm pháp luật là call 911 ngay. Lôi thôi như Minh béo là tèo ngay!
E kể 1 chuyện có thiệt: bà chị bên mỹ, thèm ăn khô quẹt, 1 bữa mua 1 chai nước mắm về làm khô quẹt. Dĩ nhiên là mùi bay tùm lum.
10 phút sau, xe police hú còi, rồi có tiếng bấm chuông.
Mở cửa ra, thằng police mỹ đen to tướng nó hỏi: tụi bay làm gì vậy? Hàng xóm báo có mùi thúi xuất phát từ nhà mày nghi là có xác chết!!!!
Báo hại bà chị giải thích và cho nó xem món ăn đặc sản của Diệt Lam!!!
Nó bỉu mai mốt đừng làm nữa!
Thằng tây, dù có ý thức rất tốt, sang VN 1 thời gian là biết vượt đèn đỏ ngay, vì nó biết rõ là ko có CA thì ko bị phạt.
Nói tóm lại là do ai bác biết rõ rồi!
Nhưng chưa chắc người Xì gòn cầm láiSao em thấy bảng số Sì Gòng không vậy ?
Ý! E hem có nói zậy!Ý anh nói do Đ&NN hả?
Coi chừng bị bem níc!
Em có nói gì đâu mà bem??kakaÝ! E hem có nói zậy!
Coi chừng bị bem níc!