29/12/14
547
677
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
vừa rồi đi nha trang em cũng đúc kết vầy:

đường trần phú có rất nhiều vạch cho ng đi bộ băng qua đường. em rảnh nên cứ thấy ng đứng nhấp nhổm trên lề là mình nhường but nghiệt ngã ở chỗ mấy ông mấy bà việt nam thấy mình đi rất chậm và còn khá xa lại cứ trố con mắt nhìn ếu hiểu mấy thím này muốn gì luôn. phát bực, dậm ga qua luôn. trong khi tây thấy mình nhường thì tỏ ra hài lòng lắm. em có 1 clip ghi lại 1 tay ra hiệu cảm ơn và vẫy chào lúc mình dừng nhường cho họ qua.
cuối cùng kết luận là gặp tây hẵng nhường, gặp việt nam cứ bươn chứ dừng lại nhường mà chúng nó cứ trố mắt nhìn kiểu đấy thì chỉ còn biết buông chữ "đệch" =))
 
Chỉnh sửa cuối:
29/12/14
547
677
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Mấy cái khác còn có lý chính đáng để biện hộ. Nhưng còn vụ NHƯỜNG ĐƯỜNG thì sao các Bác?
Tui thấy 1 số Bác vẩn ôm cái quan niệm rất ấu trĩ là; Tui chạy đúng tốc độ cho phép nên không cần phải nhường đường cho bất cứ ai.........

Cái này thì đành chịu. Có lẽ do những lý do sau:
- Không biết cách nhường đường.
- Làm biếng nhường đường.
- Thấy việc nhường đường rườm rà, phức tạp.
- Sợ bị CSGT thổi khi nhường đường.
- Nhường đường tốn thời gian, tốn thêm nhiên liệu.
- 1001 lý do... đành chịu!

em luôn nhường đây bác. thậm chí xe sau ra hiệu vượt em còn phải xem giúp có an toàn ko rồi mới ra hiệu cho vượt. xe sau vượt xong em lại phải giảm thêm tí tốc độ chừa khoảng an toàn cho xe vượt có chỗ chui vào. em chỉ ra hiệu ko cho vượt khi nào em thấy nguy hiểm hoặc em ko thể tránh đường.

quan điểm của em là đi đường ai xin vượt thì cho qua hết, chả chết thằng tây nào.

hôm rồi em đi thì đa số tài xin vượt đều rất lịch sự, xi nhan đá pha 1-2 cái hoặc còi 1-2 cái, em đều nép nhẹ vào xi nhan phải cho vượt hoặc thò tay ra hiệu. có lúc em thấy ko ổn nên xi nhan trái ra hiệu ko cho vượt thì họ ngưng ngay, phải 1 lát sau mới ra hiệu vượt tiếp chứ ko thúc ép gì, kể cả tài xe khách 16 chỗ hay 47 chỗ. chỉ duy nhất 1 ông fò biển đỏ và 1 ông bán tải biển xanh là xin vượt kiểu rất láo, đèn còi lia lịa như đi ăn cướp ko bằng. rồi cả lấn hẳn sang trái ép xe máy chiều bên kia các kiểu.
 
Hạng D
11/2/10
1.089
596
113
Ghét nhất mấy thằng đá đèn + còi liên tục, vượt xong nó lại chạy rề rề trước mặt mình (thấp hơn tốc độ tối đa cho phép) !
Em cũng ghét dạng này
 
Hạng F
4/1/08
8.319
123.249
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Hồi mới biết OS, lên đây được các đàn ảnh chỉ chiêu bám sát đít xe trước để chống xe máy. Có chạy xe máy mới thấy cái chiêu này thật là ích kỷ. Có những lúc xe máy muốn quay đầu vô nhà (có khoảng trống con lươn) mà bó chân luôn.

Thêm nữa là còi và kèn. Có rất nhiều doạn đường phân làn theo hướng đi nhưng cứ thấy xe máy chạy làn giữa hoặc làn ngoài là các anh 4b lại đổ 1 tràng tin tin (chắc muốn cảnh báo cho xe máy (?!)
 
Hạng F
4/1/08
8.319
123.249
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Khúc NTMK và ĐTH kế Đài HTV (chắc là khúc nhiều văn hóa nhất thành phố rồi (!):

Đường phân làm nhiều làn, có mũi tên chỉ hướng đi.
Xe hoi luôn bám sát nhau ở làn có mũi tên rẽ trái và đi thẳng.

Báo hại các xe 2b muốn rẽ trái đều phải đứng trên làn có mũi tên đi thẳng + rễ phải.

Cũng hên chứ thấy 2b nào bị thổi phạt chỗ này.
 
Hạng B2
27/3/15
412
310
63
Khúc NTMK và ĐTH kế Đài HTV (chắc là khúc nhiều văn hóa nhất thành phố rồi (!):

Đường phân làm nhiều làn, có mũi tên chỉ hướng đi.
Xe hoi luôn bám sát nhau ở làn có mũi tên rẽ trái và đi thẳng.

Báo hại các xe 2b muốn rẽ trái đều phải đứng trên làn có mũi tên đi thẳng + rễ phải.

Cũng hên chứ thấy 2b nào bị thổi phạt chỗ này.
Khúc đó khi đi 2b e cũng chuẩn bị tinh thần quẹo và đi vô lane quẹo, và chưa khi nào bị mấy anh 4b ép cả, chắt hiểu e đi đúng lane:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng D
4/10/12
2.198
3.687
113
vừa rồi đi nha trang em cũng đúc kết vầy:

đường trần phú có rất nhiều vạch cho ng đi bộ băng qua đường. em rảnh nên cứ thấy ng đứng nhấp nhổm trên lề là mình nhường but nghiệt ngã ở chỗ mấy ông mấy bà việt nam thấy mình đi rất chậm và còn khá xa lại cứ trố con mắt nhìn ếu hiểu mấy thím này muốn gì luôn. phát bực, dậm ga qua luôn. trong khi tây thấy mình nhường thì tỏ ra hài lòng lắm. em có 1 clip ghi lại 1 tay ra hiệu cảm ơn và vẫy chào lúc mình dừng nhường cho họ qua.
cuối cùng kết luận là gặp tây hẵng nhường, gặp việt nam cứ bươn chứ dừng lại nhường mà chúng nó cứ trố mắt nhìn kiểu đấy thì chỉ còn biết buông chữ "đệch" =))
Việt nhìn mình như thú phải ko bác! :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: Mustang Interceptor