Hạng D
5/6/13
1.118
1.199
113
Em ghét mấy thằng đi đường hẹp mà cứ chơi đèn fa,mình mắt kém mà cứ như thế chịu ép nổi các bác anh.

Cũng có nhiều nguyên nhân bác ạ
- 1 là lái mới, ban đêm có quá nhiều thứ tập trung nên bật đèn lên cũng ko biết là bật cos hay fa, hồi e mới lại bị 1 lần, mấy bác chạy đối diện đá đèn hoài để nhắc nhở mà e ko biết, sau đó có kinh nghiệm
- 2 là nữ lái, gấu của e bị nhầm hoài, đi là phải nhắc, hihi
- 3 là láo, loại này bác chửi là đúng, hihi,
 
Hạng D
5/6/13
1.118
1.199
113
Em thường mắc tật thứ 4 (4. Bám đuôi xe khác quá sát).
Thấy cũng nguy hiểm, nhưng không làm vậy thì sẽ có xe khác chèn vào giữa.
Đường SG mà ko chơi kiểu này thì chỉ có nước nằm im 1 chỗ bác ạ, biết mà vẫn phải làm thôi chứ ko có khi nguy hiểm hơn vì : 1 là xe 2b lách vào, 2 là mấy chiếc 4b canh me chạy bên phải thấy trống xíu là xẹt lên nhét cái đầu vào, hồi mới lái nhát tay em bị hoài, giờ thì phải chấp nhận vi fam nguyên tắc này thôi :(. Hi vọng tương lai đường sá ngon lành chạy khỏi lo nghĩ
 
  • Like
Reactions: bl3399