Đúng ròi, xứ nó sắp chít hít roài, xứ mềnh sắp lên thiên đoàng. Thiên đoàng này đi ngược với hạ giới và âm phủ.Ở VN thường phải ngược lại với nước ngoài cả. hehehe
ở vn mà éo bóp còi thì làm sao mà chạy được.nhiều khi bóp còi ầm ầm mà xe 2B vẫn coi như bị điếc
Chung chạ với 2B đành chịu....Trưa nay đang trên QL, chiếc tải 3 giò nó quay đầu nằm ngang đường...chờ vậy. Sư cái thằng xe bồn phìa sau cứ còi inh ỏi như xe nó đang cháy ko bằng.ở vn mà éo bóp còi thì làm sao mà chạy được.nhiều khi bóp còi ầm ầm mà xe 2B vẫn coi như bị điếc
cái này đôi lúc không muốn nhưng phải làm. chỉ là mong các bác có bám thì bám với tốc độ củ chuối để có gì bất ngờ đừng có phanh một phát. nguy hiểm quáEm thường mắc tật thứ 4 (4. Bám đuôi xe khác quá sát).
Thấy cũng nguy hiểm, nhưng không làm vậy thì sẽ có xe khác chèn vào giữa.
cái này là do ai cũng chạy hết có ít người dừng nhường đường, nên ai mà nghĩ là bác có lòng tốt đâu. cái này thôi chịu khó. lấy cái tay vẫy vẫy ra hiệu. hjhj. thương người VN hết sứcem bị cái số 4, còi thì cũng giảm dần rồi
cũng nhường cho người đi bộ như ở bển luôn - xong người đi bộ cứ trố mắt nhìn mình, thế là lại phải khoát tay cho họ qua
Thế mới biết thói quen là do hoàn cảnh, chứ thực ra em cũng văn minh lắm
Vấn đề là cả xh k có trật tự chứ chẳng phải chỉ có tài 4B. Em thường đi NKKN, đường 3 lane mà nhiều xe máy cứ chen vào giữa 2 lane xe hơi... có xe cẩn thận lách qua, có xe phóng vèo vèo đập văng kính chiếu hậu luôn... nhiều lúc tức điên lên được mà không biết làm sao.4. Bám đuôi xe khác quá sát
Cái này em thấy cũng chưa hẳn đã đúng. Để hở ra xe máy chui vô càng nguy hiểm hơn. Nhiều khi khoảng cách chưa lọt 1 chiếc xe thì xe máy lại đút đầu xéo xéo vô dạng tự sát á.
Thêm cái vụ đường có con lươn, đã cố gắng đi sát con lươn rồi á, mà chỉ vừa hở ra tí là có xe máy chui vào cạnh sườn trái. Trầy hông là chuyện thường xuyên.
Mấy cái khác còn có lý chính đáng để biện hộ. Nhưng còn vụ NHƯỜNG ĐƯỜNG thì sao các Bác?
Tui thấy 1 số Bác vẩn ôm cái quan niệm rất ấu trĩ là; Tui chạy đúng tốc độ cho phép nên không cần phải nhường đường cho bất cứ ai.........
Tui thấy 1 số Bác vẩn ôm cái quan niệm rất ấu trĩ là; Tui chạy đúng tốc độ cho phép nên không cần phải nhường đường cho bất cứ ai.........
Cái này thì đành chịu. Có lẽ do những lý do sau:Mấy cái khác còn có lý chính đáng để biện hộ. Nhưng còn vụ NHƯỜNG ĐƯỜNG thì sao các Bác?
Tui thấy 1 số Bác vẩn ôm cái quan niệm rất ấu trĩ là; Tui chạy đúng tốc độ cho phép nên không cần phải nhường đường cho bất cứ ai.........
- Không biết cách nhường đường.
- Làm biếng nhường đường.
- Thấy việc nhường đường rườm rà, phức tạp.
- Sợ bị CSGT thổi khi nhường đường.
- Nhường đường tốn thời gian, tốn thêm nhiên liệu.
- 1001 lý do... đành chịu!