Dù biết họ sai, nhưng đi ô tô dù gì qua ngã tư cũng chạy chậm chậm đề phòng những tình huống như thế này.
Em đi qua ngã tư dù biết là đèn xanh nhưng tâm lý cũng phòng mấy bác xe máy vượt đèn đỏ, sống ở xứ thiên đường mình phải vậy.
Em đi qua ngã tư dù biết là đèn xanh nhưng tâm lý cũng phòng mấy bác xe máy vượt đèn đỏ, sống ở xứ thiên đường mình phải vậy.
Xin lỗi pác trước ! Có lẽ phần "con" lớn hơn phần "người" nên em éo có rà thắng ! Có nhiêu chơi nhiêu !Em lúc nào cũng rà sẳn thắng khi đi chạy sang mấy chổ quay đầu hoặc qua đường kiểu này. Mà tình huống này đúng là khó đở.
Xe máy đã sai , xe ô tô cũng quá bất cẩn , trước mặt mình là ngã rẽ như vậy thì đối với mình chạy xe sẽ giảm tốc chủ động quan sát kỹ để tránh những tình huống bất ngờ chứ không ung dung đạp ga như vậy.
Xin chia buồn với các nạn nhân!
- 2 bánh: Không tự tôn trọng sức khỏe và tính mạng bản thân ... chán!!!.
- 4 bánh chạy nhanh quá: Trên đường có biển báo khu đô thị
+ Đoạn sau biển báo: Vi phạm tốc độ 73/50 km/h (thời điểm tháng 02/2016)
+ Đoạn trước biển báo: Đúng luật (78/80 km/h) + chủ quan
Em xin chia sẻ một bài viết:
- Tên bài viết: " Kinh nghiệm lái xe đường dài cho các bác mới đi xa lần đầu"
- Tác giả: " class="internalLink ProxyLink" data-proxy-href="https://www.otosaigon.com/
- 2 bánh: Không tự tôn trọng sức khỏe và tính mạng bản thân ... chán!!!.
- 4 bánh chạy nhanh quá: Trên đường có biển báo khu đô thị
+ Đoạn sau biển báo: Vi phạm tốc độ 73/50 km/h (thời điểm tháng 02/2016)
+ Đoạn trước biển báo: Đúng luật (78/80 km/h) + chủ quan
Em xin chia sẻ một bài viết:
- Tên bài viết: " Kinh nghiệm lái xe đường dài cho các bác mới đi xa lần đầu"
- Tác giả: " class="internalLink ProxyLink" data-proxy-href="https://www.otosaigon.com/
">Hienvodich
Đây là đoạn trích, áp dụng cho tình huống này:
"Khi nào thì chậm lại? Khi nào thấy khu vực xung quanh đông dân. Không cần phải có bảng báo hiệu khu đông dân cư, các bác vẫn cần đi chậm lại. Khu đông dân cư rắc rối lắm các bác ạ, xe máy bẻ lái tứ tung, người dân băng đường, con chó phát hiện cục xương, em bé lượm trái banh v.v... Đừng cứ lý luận đây không phải khu đông dân cư vì không có biển báo, tông phải ai đó rồi thì sự phiền phức và trả giá sẽ lớn hơn nhiều so với cái 5 hay 10kmh nhanh hơn đó"
Đây là link bài viết.
" class="internalLink ProxyLink" data-proxy-href="https://www.otosaigon.com/
Chỉnh sửa cuối:
Vào khu vực có ngã 3 dân sinh và dọc đường có nhiều nhà thế này thì dù có biển tốc độ hay không thì em luôn luôn đi tầm 50km/h. Lái xe thì không nên vội bởi vì chẳng có việc gì quan trọng đến mức phải đi nhanh quá tốc độ cả, cái đó thực tế là thói quen trong cuộc sống, đi ra ngoài thì phải luôn bon chen, vội vã. Mà lái xe thì nhanh thế chứ em đoán các bác về nhà phần lớn lại giết thời gian cho mấy việc vô bổ. Ở Việt Nam nên lái theo kiểu "Phòng Thủ". Còn thích lái đúng luật thì qua Mỹ chơi. Cái này là em tự ngẫm từ bản thân mình ra ạ.
"tai nạn" gọi ai thì không tránh được, anh 4b qua các ngã kiểu đó nhiều lần rồi nhưng các lần trước đều qua được, con người dù làm cái gì "thuần thục đến đâu làm lâu cũng hỏng", chì là xác suất mà thôi.
Bonus: xe máy có chị áo đỏ đi bên tay mặt của 4b đi nhanh hơn nửa giây là phang thánh 2b kia rồi, xe chị áo đỏ boke hơi thiếu cho chú 4b.
Bonus: xe máy có chị áo đỏ đi bên tay mặt của 4b đi nhanh hơn nửa giây là phang thánh 2b kia rồi, xe chị áo đỏ boke hơi thiếu cho chú 4b.