Chuyện 15 năm hay ít hơn ,cũng tùy từng người phán xét ...chủ yếu lương tâm tài xế sau vụ này chắc nhiều khi ăn ngủ cũng không yên,tai nạn là điều không ai mong muốn,dù gì họ cũng phải trả giá cho tội lỗi mình gây ra rồi..
Không rượu bia thì có thể đã không tai nạn rồi- Nếu ông này không uống rượu bia thì tình huống mất thắng gây tai nạn chết người như vậy sẽ xử theo lỗi gì vậy các bác?
- Giờ đi mấy tuyến này em thấy ớn ớn, lúc nào cũng giữ khoảng cách với xe trước, vậy mà vẫn hay bị chen vào. Nhiều thằng xe tải và xe công chạy rất mất dạy, nhìn vô buồng lái thì ôi thôi, dường như họ chẳng còn gì để mất![]()
quá nhẹ còn gì, cơ mà ở VN thì có ai bị kết án 15 năm là ngồi đủ 15 đâu, chắc tầm 5 năm thì lại về chạy xe tiếp. Các bác còn nhớ vụ người đẹp giết người trên le Lexus ở HN, cũng bị kết án 15 năm mà chưa đầy 6 năm đã về rồi.
cởi trần, tay cầm điếu thuốc, chạy như điên, đến sát đèn đỏ mới phanh dúi dụi... hình ảnh ớn nhưng thấy hoài cũng thành quen thuộc, xứ mình mà bác.Em đâu có vơ đũa cả nắm, bởi vậy em mới ghi "nhiều thằng" bác không thấy sao. Tuyến này em đi hoài, gặp nhiều rồi bác ạ. Nói chuyện với mấy nhà xe họ cũng công nhận tài xế lái mấy loại xe này đa số rất coi thường tính mạng người khác. Nhất là xe ben
Phải chăng cái phận nó thế?cởi trần, tay cầm điếu thuốc, chạy như điên, đến sát đèn đỏ mới phanh dúi dụi... hình ảnh ớn nhưng thấy hoài cũng thành quen thuộc, xứ mình mà bác.
Về chưa bạn ? Để mình tìm đếnquá nhẹ còn gì, cơ mà ở VN thì có ai bị kết án 15 năm là ngồi đủ 15 đâu, chắc tầm 5 năm thì lại về chạy xe tiếp. Các bác còn nhớ vụ người đẹp giết người trên le Lexus ở HN, cũng bị kết án 15 năm mà chưa đầy 6 năm đã về rồi.

Lần trước nghe nói đậu xe thì thằng bợm rượu tông vào nên mới có mức 1 năm.Ám ảnh gì, đọc báo thấy có nói ổng từng bị xử 1 năm vì gây tai nạn chết người rồi, lần này là lần 2 đấy
15 năm mà làm chết 5 mạng người, vô ý gây tai nạn mà thì còn tha thứ được chứ rượu bia rồi mà lái chiếc công mà gây tai nạn kiểu này thì đừng mong đc tha thứ.Chuyện 15 năm hay ít hơn ,cũng tùy từng người phán xét ...chủ yếu lương tâm tài xế sau vụ này chắc nhiều khi ăn ngủ cũng không yên,tai nạn là điều không ai mong muốn,dù gì họ cũng phải trả giá cho tội lỗi mình gây ra rồi..