Bỏ qua những điều về "luân xa" mơ hồ. Cũng đừng hi vọng "Trẻ mãi không già". Thực tế "Suối nguồn tươi trẻ" có thể giúp ta giữ được một ít sự trẻ trung trước khi nó vĩnh viễn tuột khỏi tầm tay, như một sự đương nhiên phải vậy, theo quy luật đời người...
- Thức 1 : Nếu ta quay được 21 vòng (hoặc nhiều hơn) mà vẫn định vị được cơ thể, sẽ hạn chế "rối loạn tiền đình".
- Thức 2 : Nằm ngửa và đưa 2 chân lên ( chỉ cần vuông góc với bụng). Quá dễ ?. Cũng không hẳn. Cơ bụng phải vận động khá vất vã đấy. Nếu chưa quen, có thể "mướt mồ hôi" sau 21 lần chưa chân lên và hạ chân xuống. Nếu tập thường xuyên ,chắc chắn động tác này sẽ hạn chế sự phát triển của cái bụng "nước lèo", vốn chỉ để cho oai, chớ không phải ai cũng thích...
( Hè...đi cắt tóc cho KuKem đã, 8 tiếp sau)
... Tiếp nè : Ở thức 1, nếu đã quen, có thể quay đến 50 vòng, mới..."phê".
Nếu chưa quen, có thể chỉ 4-5 vòng, đã thấy " Xoay bồ bồ". Hãy nằm...thẳng cẳng, như chuẩn bị cho thức 2, thở đều...Hiện tượng chóng mặt sẽ qua rất nhanh. Và ta có thể chuyển qua tập thức 2.
- Thức 3 : Đưa thẳng 2 tay ra phía trước,mắt nhìn xuống...của quý (hì). Sau đó, hạ 2 tay, chống vào hông, ngẫn đầu lên, ngữa người về phía sau.
Hệ thống xương sống từ cổ trở xuống,được co dãn, đã như...mát sa ...
- Thức 4, có tác dụng " gia cường" khớp vai, gối, xương sống, cơ bụng. Khi hít hơi, dồn xuống bụng, luồng hơi tác động lên hệ thống tiêu hoá, tăng cường nhu động ruột,đẩy hơi thừa ra ngoài qua..."ống pô", có thể phát ra thành tiếng !
- Thức 5 : rèn luyện gần như tất cả các khớp các khớp trên cơ thể. đặc biệt là khớp vai và hông. ( Tốt hơn, so với động tác "hít đất", chủ yếu là cơ bắp).
Nếu đã tập quen, chỉ cần 5-7p cho 5 thức. Thử bỏ tập 1 hôm, ta sẽ cảm thấy như có gì đó hơi...yếu trong người !
....