Đây là thông tin của nạn nhân, không biết lá cải nào ít sâu hơn:khanhhung nói:http://baohay.vn/chuyen-d...-trieu-vang-ra-duong:-“Toi-nhin-thay-bon-cuop-nhat-tien,-chu-khong-phai-la-dan.html
Nạn nhân lên tiếng nè. Chúng nó không những không sợ bị bắt mà con dám ở lại lụm tiền nè. Anh em đừng vộ lên án người khác như thế.
http://us.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/vu-50-trieu-bi-cuop-bat-luc-nhin-dan-hoi-cua-c51a580694.html
Anh Chính kể tiếp: "Trong lúc hoảng loạn, tôi vứt xe rồi nắm cổ áo của tên móc túi thì bọc tiền tung tóe bay giữa đường. Lúc đó có 4 tên khác đi trên 2 xe máy từ phía sau lao lên chặn đầu cho 4 đồng bọn phía trước tẩu thoát. Nếu lúc này có một vài người đi đường hỗ trợ thì đã bắt được bọn cướp rồi. Đằng này nhiều người đi đường để mặc tôi vật lộn với bọn chúng và còn "hôi" của nữa. Nghĩ mà buồn, người ta vô cảm quá".
