rồi sẽ có một ngày, một ngày bay mất đầu (xe)lượn như đúng rồi... quá nhanh đến mức không xi-nhan kịp...
Theo cách con trâu già này chạy thì nó kg chơi bác đâu. Nó nghĩ đồng ruộng chỉ có mình nó nên nó tung tăng như trẻ trâu vậy thôi
Đồng ý, ông này chạy ẩu quen chân thôi chứ bảo đảm ổng chạy ổng có thèm nhìn kiếng hậu 2 bên đâu mà biết chơi ai bây giờ.
Thể loại đầu đất, chai não chạy xe 4b cứ như 2b, lạng qua, lắc lại, tạt đầu, bon chen, dành đường.
Thể loại này thì trước sau gì cũng bị xe lớn nó đè..
Xem mà muốn chửi thề.
Thể loại này thì trước sau gì cũng bị xe lớn nó đè..
Xem mà muốn chửi thề.
Bác nói chưa đúng lắm, e k hiền như bác chủ, cũng có chạy ẩu nhưng cái ẩu của e k bị ng khác chữi hay phiền hà đến ai, chỉ có xxx là khoái thôi!Vì người không hiền thì chạy ẩu hết rồi bác![]()

Cách đay vài hôm e gặp 1 chiếc mer, e nghĩ là chủ xe lái luôn ( quần áo, đồng hồ nhìn lịch sự lắm) lái gần bằng thằng già này, clip e lỡ tay xoá mất, k thì post cho các bác tham khảo.Thể loại đầu đất, chai não chạy xe 4b cứ như 2b, lạng qua, lắc lại, tạt đầu, bon chen, dành đường.
Thể loại này thì trước sau gì cũng bị xe lớn nó đè..
Xem mà muốn chửi thề.
Bác chủ bạo lực quá, gặp e là e hạ kính chỉ mặt nói nói ngoại giao đã, còn bố láo the third thì đík thị là sữu lão, nhường soái ca buýt xử