nói chung là gặp tình cảnh cứ mặc kệ họ ! hãy thể hiện mình là người văn minh ! mình luôn đặt sự an toàn bản thân là trên hết ah ! ai chạy như thế nào mặc kệ , sẽ có ngày bị đưa bánh mì thui
em nữaBác ib e địa chỉ mua với, e thường đi đêm nên rất sợ.
Đoạn qua cầu Tham Lương tới đèn đỏ ngã ba trường chinh với phạm văn chiêu 2 anh chạy len quẹo phải. Lỗi đi sai làn đường.
2 anh cũng như nhau thôi chứ cái gì mà lên đây méc.
2 anh cũng như nhau thôi chứ cái gì mà lên đây méc.
già mà còn k để cho tuổi trẻ nó nể, mẹ thứ đó ra đường có ngày gặp thằng giang hồ nó lụi cho dao rồi biết...............
Bác nói em mới để ý, chạy vậy là không được rồiĐoạn qua cầu Tham Lương tới đèn đỏ ngã ba trường chinh với phạm văn chiêu 2 anh chạy len quẹo phải. Lỗi đi sai làn đường.
2 anh cũng như nhau thôi chứ cái gì mà lên đây méc.
Chúng ta cứ nghỉ như thế này ạ. Lỡ bà vợ đang đẻ 1 mình trong bv, liệu chúng ta có đi như thế ko. Từ đó sẽ có cách ứng xử khi như vậy.
nhường 1 chút có chết ai đâu, nhưng ko nhường nhau thì chưa chắc đâu.
nếu lỡ mai mốt chúng ta có việc gấp, thì ng khác cũng sẽ nhường chúng ta.
mọi thể loại sửu nhi là nên nhường, đường từ nơi ta đang đi về đến nhà tuy gần mà xa là như thế.
Chúc các anh có các hành trình vui vẻ!
nhường 1 chút có chết ai đâu, nhưng ko nhường nhau thì chưa chắc đâu.
nếu lỡ mai mốt chúng ta có việc gấp, thì ng khác cũng sẽ nhường chúng ta.
mọi thể loại sửu nhi là nên nhường, đường từ nơi ta đang đi về đến nhà tuy gần mà xa là như thế.
Chúc các anh có các hành trình vui vẻ!
Già trâu
Tiện thể các bác cho e hỏi.e cũng sài camera vietmap x9. Mà s máy e hay bị treo máy quá ạ.e tks các bác
Tiện thể các bác cho e hỏi.e cũng sài camera vietmap x9. Mà s máy e hay bị treo máy quá ạ.e tks các bác