A1
14/12/03
2.550
4.691
113
Hôm nào bác chạy

Hôm nào bác chạy cao tốc Long Thành - Dầu Giấy hướng về HCM, đang chạy lane giữa bác chuyển vô lane sát lề để vượt xe trước mặt, cứ chạy như vậy đến khúc An Phú sẽ có người đón và giải thích cho bác rõ nhé :)
Bác ví dụ trật lất, đường cao tốc chỉ có 2 làn, làn trong là làn dừng khẩn cấp chứ không phải làn cho xe lưu thông. Mời bác cho ví dụ khác.
 
Hạng B1
3/3/16
87
59
18
Theo em bác chủ nên dừng lại nói chuyện phải trái với bác tài già kia thì sẽ lịch sự hơn. Phân tích để bác kia biết là bác đi sai và gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Lôi thôi cứ gọi công an đến. Như thế sẽ giúp giảm nguy cơ tai nạn do bác tài "già" mà "ngựa chứng" gây ra :D
 
Hạng B1
14/4/15
64
91
18
34
CA mà lại là 2 bác lên dĩa hết. lane đó là lane rẽ phải mà 2 bác phi vô. Nói chung 2 bác cũng nóng quá. nhưng mà bác tài già đúng là láo quá. chắc cũng cứt chó ý lộn có chức gì mới z ^^!
 
Tập Lái
5/3/16
8
0
1
47
View attachment 453894 Chiếc Huyndai Avante biển số 51A-879.29 phóng nhanh, chuyền làn đột ngột rồi xảy ra va chạm. Quá ngán cách chạy xe của bác tài xế này.[pagebreak][/pagebreak]​


Lần thứ 1​



Máu đã rơi xuống...:(


Ông lái xe đáng tuổi cha chú mà còn ko nhận sai, kêu sao mày cản đường tao chạy...
:(

ông ấy đang muốn nhanh tới bệnh viện chứ không viện hết chỗ.
 
Hạng C
21/9/13
661
2.909
93
Et et Lane quẹo phải vô khu công nghiệp Tân Bình, mà 2 cụ cắm đầu cắm cổ vô đua, tưởng làm mồi cho CA đứng chốt rồi chứ. Quá may mắn rồi bác chủ ơi, chổ cụ dừng xe CA đứng cơm bửa, sao hôm nạy cụ lại thoát được.
 
Hạng B2
15/9/10
241
602
93
Xem clip của bác chủ thớt và xem clup này:
http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe...nguoi-cua-xe-tai-tren-cao-toc-3384146-p2.html
thì bài học là: Nhịn và luôn tự ám thị rằng:
- Chắc người ta có việc gấp nên đi trước;
- Chắc xe của người ta thiếu kính hậu hay không biết nhìn kính hậu khi chuyển làn;
- Người ta chưa quen việc chạy xe văn minh và mình không có nghĩa vụ phải dạy.
Còn trong bụng thì hy vọng: Mình chạy sau biết đâu chút nữa lên tới trên kia mình sẽ thấy bác ấy ở lề đường hay cột đèn nào đó. Khi đó có khi bác ấy lai nhờ mình. Hơi ác nhưng nó giúp bác nào chưa "tịnh tâm" lắm vượt qua ức chế và chạy tiếp.
Xưa em toàn nghĩ vậy cho nó đở tức, đở chửi bậy (vì em lái thuê, chủi trong xe coi chừng chủ "quánh giá" và đuổi việc như chơi, Nên trừ khi chủ chửi trước thì mình mới dám phán thêm vài câu).
Giờ thì em quen rồi, bớt sân si và cũng bỏ bớt niềm mong mỏi "Biết đâu gặp lại chiếc này phơi bụng đâu đó" mà chuyển sang "Cầu mong nó không gây hại cho ai"
Thôi thì cứ phải tự tìm cách làm mình bớt nóng giận để mà chạy kiếm cơm.
 
Hạng D
20/6/12
1.515
538
113
Q3, TPHCM
Các Anh XXX thích kiểu chạy của Bác BS 51A-879.29. Bác gửi ngay và luôn. Cho chừa cái tật, khéo sau này liên lụy tới những người khác nữa. Hãi quá.
 
Hạng D
4/5/12
2.314
1.626
113
Thảo Điền, Q2
www.facebook.com
Mình chạy đường mình mà, hắn ép mình xong tự tạt vô trong xe bus mình cứ giữ thẳng lái mình chạy tiếp thôi....
tốn giấy tốn mực hè, theo mình thì cha Avantè kia cũng nên bị vậy 1 quả cho nhớ đời. may ăn lẩu lươn, thử hỏi có bác nào đi xe máy mà bị ổng tạt qua tạt lại vậy đâm trúng thì sao ạ