em đang nói vụ bọn chánh vẽ đường bác ạ, chứ em 2b 4b gì em cũng đi rồi nên hiểu cảm giác, hồi trước lúc mới xong cái cầu HimLam e đi hoài, nhìn mũi tên nó vẽ ko biết đi sao vì đụng chạm cái lý cái tình như bác nói.Sự việc là dog vcar đi làn trong cùng mà rẽ trái bác ah.
đồng ý với bác ở đây không có biển phân làn (cả 411 và 412).
làn trong cùng bên phải không cấm 4b, về lý được phép đi nhưng rẽ phải, tuy nhiên về tình thì 4b không nên lấn qua làn đó vì sẽ chèn ép 2b, trong khi 2b đang xếp hàng đợi đèn và trời mưa, hàng ngày em rẽ phải nhưng không báo giờ lấn qua làn đó để chen với 2b
mình đi 4b không chịu cảnh nắng-mưa-bụi đường...., ngồi trong xe mở máy lạnh phà phà thì cũng nên hiểu cho cảnh người đi 2b ạ
bác sẽ còn gặp cảnh taxi đón khách xong quay đầu kiểu đó hoài luôn
Ngoài ra đáng lẽ nên chặt 1 khúc lề đường làm xe rẽ thì bon Nova nó lấy sắt làm mie cái hàng rào, ko ai leo lề đc luôn