văn hóa giao thông giờ hơi bị hạn chế, bởi sống chung với lũ nhưng nói sao thì nói 4b có bức súc của 4b, 2b có bức súc của 2b ta cứ đặt mình vào tình huống đó thì mới hiểu và cảm thông được, nhưng công bằng mà nói 4b vẫn tuân thủ hơn vì mức độ hậu quả cũng như sợ luật và cơ số vẫn ít hơn 2b, 2b với số đông lưu hành phổ biến nên mức độ ẩu và vi phạm vẫn nhiều hơn, vả lại XXX căn me 4b nhiều túm thằng có tóc chứ ai túm thằng trọc đầu, nên 2b chạy ẩu có lần nó sỉn mình thấy dừng lại rồi mà nó còn tông vào xuống xe nó còn đòi đánh mình nữa chứ, đường kẹt nó đi ngược chiều cứ lấn sang đứng ngay đầu xe mình mới điên chứ
- xe OS có logo nhưng mọi người cũng hiểu không phải riêng mình lái vả lại đôi khi chạy đường đông không để ý nên việc đá đèn mà không được đáp lại nên các bác cũng thông cảm, nhiều lần em cũng vậy chạy nhanh ko để ý đến khi phát hiện ra thì đã qua rồi cơ bản là cái tình cảm mình giành cho nhau khi gặp khó khăn trên đường, khi có xe nào bị trục trặc trên đường mà xe khác đi qua không dừng lại giúp đỡ đó mới là điều đáng trách
- phải nói trên OS anh em giành cho nhau tình cảm rất đáng tôn trọng mặc dù không quen biết, chỉ là với nhau trên diễn đàn, như vừa rồi bác PHƯƠNG in quyển nghị định 34 có mang tới tận nhà tặng cho e, mặc dù việc rất nhỏ nhưng nó thể hiện tấn lòng, qua đây e cảm ơn bác nhé, tiếc hôm bác tới e ko có nhà khi nào bác rảnh hú cape nhé