Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ
Chồng két hẻm bao giờ làm chiện nớ với anh em nghiện nhe lão râu, cái gì đã hứa gởi là gởi, em có dặn cặp còi, định bụng vài hum nữa có thì gởi cho bác, nhưng nghe cha TĐC khóc dữ quá, đến nỗi hẻm còn xu nào mua bông giấy thấm nước mắt nên ..nếu có em sẽ nói với lão nhường cho TĐC trước được hem, còn 1 món cực độc nữa, sẽ tìm cách gởi cho lão trước đại hội, dưng mà đừng cho TĐC bít nhé, hết mịa nó rầutoyota cresta nói:anhphat nói:Hứa 2 năm rồi sao không thực hiện vậy lão ... gửi xuống đêdung_gialai nói:Em đang dặn tay thợ điện, nếu có em sẽ báo lại lão râu và ưu tiên cho lão trước, em nhớ mờkyanh911 nói:muốn biết thì gửi cặp còi xuống mau lên....hứa 2 năm rùi cha nậudung_gialai nói:Không ra thì thiên hạ gièm pha , nào là rụt đầu, nào là đứt dây, còn em lên tiếng thì bẩu em spamkyanh911 nói:sáng ra thấy DŨng gialai phủ sóng toàn bộ khắp tỉnh thành![]()
Giờ mí bác bẩu em làm sao đây???
![]()
![]()
Lão cũng cần cái ống tuýt mở bugi à???
hứa thùi hứa....chưa có hàng...lấy gì mà gửi. Ờ...có cái ngon...lão cho vô con két, cái nào két xài hỏng được ...lão mới gửi.......................................em dzọt.