Re:Xin Ra mắt Accord anhphat
[/quote]
Đúng là người từng trải và nhiều kinh nghiệm .........
[/quote]
Đúng là người từng trải và nhiều kinh nghiệm .........

talameo nói:Chơi Accord ..... Phải từ từ .... Mới sướng được .... Còn từ từ là mất bao nhiêu ngày tháng ... Tuỳ thuộc cơ địa của nàng và chồng nàng NỮA CHỚ .
anhphat nói:Thứ 1: Cho dù tốn tiền Honda ôm để mang hàng về nhưng được hàng đẹp là OK khỏi lăn tăn dù tốn thêm chút ít nhưng mình có cảm giác hài lòng. Rút kinh nghiệm nha không được biện minh ... lão chỉ trả giá cho bài học có thế là quá rẻ rồi.Thứ 2: Cho dù mê vợ cũng không nên xếp HS ... công việc là trên kế đến là những thứ đam mê khác ............. cứ để cọt nằm viện lão ở nhà lật HS ra làm gấp không được chậm trể nữa. Thời kinh tế thị trường mình chậm là có kẻ khác thế vào ngay.Thứ 3: Chưa rước về thì thôi ... nhưng đã rước về thì đã là của mình cho dù xấu hay tốt cũng là của mình nên không được chán cứ từ từ cái gì cũng vậy. Đối với người khác thì là chuyện nhỏ nhưng đối với ae mình thì đó là khối tài sản đấy ... đồng tiền kiến được đổ mồ hôi sôi nước miếng chứ chẳng phải dể .......................... lão cứ suy nghỉ xem có đúng thế không. Mình muốn lên cao thì bước đầu tiên là đặt chân lên nấc thang thứ 1 ... thứ 2 ... thứ n chứ có ai mà 1 bước lên ... được đâu phải vậy không?Mayxuc nói:Em có muốn đi mua đâu. Tại PS kiu không đi đc, nếu nhờ xe ôm đi thì lo ...gì gì đó. Kêu em hỏi thăm đi mua. Chớ em biết mình có hiểu mô tê gì đâu.....nên ....giờ .....chán Cord.Hôm nay em định đi ký HS để qua tuần triển khai mà mê Cọt nên xếp xó HS 1 góc.Giờ ngồi xem lại hối hận ghê.anhphat nói:Đã đến PS rồi thì bằng mọi giá nhờ PS mua về thì khỏi phải nói ... đằng này lại đi mua mà không bít nên trả giá là phải rồi ...Mayxuc nói:Dạ chưa vè bác Cọp ơi. Hôm nay em trải nghiệm 1 ngày của con nghiện. Mệt thở hơi tai....Chắc em từ giã con đường nghiện ngập thôi.Hành trình ngày 29/05/2013 như sau:Sáng 9h00 em khởi hành đi ADV....ra tìm cái nhà cho cái lúp bê nó ở. Vì xe em không có lúp bê.Ra ADV chỗ báo giá thấp nhất là 1chai...nhưng là hàng Châu á, ít râu hơn hàng mỹ. Muốn sài phải đi đóng 2 cái râu cho nước ra vào. Em loay hoay mãi kg tìm đc nên đi chợ Lớn mua luôn.Sau đó em ĐT cho PS báo cáo giá cả nó vậy. PS kêu đi hàn và tiện lại cái cũ...vậy là em ngồi chờ 3h đòng hồ. Bác thợ tiện hàn mài nhưng không biết vớt cái rãnh cho lúp bê nó nằm nên em phải chạy đi hỏi mua cái lúp bê cho bác làm khuôn. ADV kêu 2,5 xị. Em ngồi si nghĩ. Cả bộ nó bán 1 chai, mỗi cái lúp bê mà mất pà 2,5 xị...thôi quất luôn 1 bộ..vừa lấy lup bê làm mẫu luôn.Vậy là em trở lại tiệm tiện cho anh thợ cái mẫu...lấy bộ mới mua đem về cho PS.Về đến PS thì đc biết....hàng này của 94...trong khi ADV khẳng định với em là 92...đem so với cái cũ thì đúng là khác nhau cái đuôi....CHán....hết 1 ngày không đc việc je`....Cop oi la Cop nói:Mayxuc nói:Số anhphat đỏ đít thiệt...chúc mừng nha. Rủa cục cao su đê anhphat ơianhphat nói:Hôm qua gặp em 255-20 ... hén tặng EGLA cái chụp cao su bảo vệ cọc bình cực + đúng hàng Accord luôn ... quá đã nè Chiến. Mà thèng Mỹ nó làm thế nào mà cái chụp CS trong môi trường nhiệt độ cao mà vẩn còn dẽo dai dù đã 20 Year![]()
![]()
cục cao su là phải rữa thật hoành tráng mới xứng tầm .V2 bác MX về nhà chưa?
![]()